|
Ronaldo - niềm hy vọng lớn nhất của M.U trong cuộc đối đầu với AS Roma. |
Rạng sáng mai (5-4), hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sẽ chơi trận tứ kết lượt đi Champions League. Trong khi Chelsea sẽ tiếp Valencia trên sân nhà, thì đội bóng của HLV Ferguson sẽ phải hành quân đến thủ đô của Italia để gặp AS Roma. Đây là những thử thách thật sự đối với các đội bóng Anh trên con đường chinh phục ngôi vô địch Champions League năm nay.
Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch mùa này, nhưng với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua, các cầu thủ của “đại gia” thành London đang tỏ ra quá tải trong những trận đấu gần đây. Điều này đã được Chelsea bộc lộ trong trận đấu với Watford cuối tuần qua. Phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ của Kalou, đội bóng của HLV Mourinho mới có thể giành được 3 điểm trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Ngay sau trận đấu đó, ông chủ Abramovich đã có cuộc họp bất thường bàn về tương lai của HLV Mourinho. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge, HLV người Bồ Đào Nha chỉ còn cách giành cho được danh hiệu vô địch Champions League. Nhưng điều đó có vẻ như không hề dễ dàng, bởi những chấn thương gần đây của một số vị trí trụ cột cũng khiến lối chơi của “The Blues” ít biến hóa hơn.
Trong khi đó, Valencia đang tỏ ra rất sung sức và đầy hưng phấn sau khi loại đội bóng đang thống trị Serie A, Inter Milan. Nhưng cuộc “hỗn chiến” trên sân Mestalla đã khiến đội bóng Tây Ban Nha mất hai cầu thủ là Carlos Marchena và David Navarro do nhận án phạt từ UEFA. Nỗi lo của các cổ động viên Valencia còn lớn thêm khi tiền đạo Morientes cũng vừa dính chấn thương, không thể góp mặt trong cả 2 trận đấu với Chelsea. Dù vậy, với phong độ rất cao, tiền đạo David Villa - một trong những mục tiêu săn đuổi của HLV Mourinho - tỏ ra rất tự tin và tuyên bố sẽ đánh bại Chelsea trong cuộc đối đầu này.
M.U cũng đang ở tình trạng “dở khóc dở cười”. Sau khi đón nhận sự trở lại của tiền đạo Solskjaer và Alan Smith, đội bóng thành Manchester lại mất 3 trụ cột ở hàng phòng ngự gồm: Vidic, Garry Neville, Silvestre. Cơ hội đến sân Olimpico của Saha vẫn đang bỏ ngỏ. Với những cầu thủ phòng ngự hiện có, tuyến phòng thủ của “Quỷ đỏ” mỏng manh hơn bởi các cầu thủ chơi trên hàng tiền vệ của M.U hầu hết đều có xu hướng chơi tấn công, khả năng hỗ trợ tuyến sau của họ không cao. Chưa hết, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Rooney trong một số trận đấu gần đây khá kém, dù anh được đồng đội tạo cho rất nhiều cơ hội “ngon ăn”. Do đó, ngài Ferguson hầu như chỉ còn trông cậy vào sự đột biến của Ronaldo và các lão tướng Ryan Giggs, Scholes và Solskjaer để tìm bàn thắng ngay trên sân khách. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Ferguson không đánh giá cao khả năng của nhạc trưởng Totti. Điều này khiến “Hoàng tử thành Roma” tuyên bố sẽ cho HLV người Scotland biết Totti là ai, Totti lợi hại như thế nào. Nhưng AS Roma cũng lo lắng khi mất hậu vệ trái Tonetto vì một chấn thương dây chằng chân trái.
Dù đây mới chỉ là lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League, nhưng AS Roma vẫn được đánh giá khá cao, vì vậy, nếu trận đấu kết thúc với một tỷ số hòa cũng không phải là điều quá tệ đối với cổ động viên cả hai đội.
|