Chiều chủ nhật này, PISICO Bình Định (P.BĐ) sẽ tiếp Huda Huế ở vòng đấu thứ 6 V-League 2007. Đây là cơ hội để đội bóng đất Võ lấy 3 điểm đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện qua 5 vòng đấu, đội bóng Cố đô cho thấy họ không phải là đội quá yếu như nhiều người đã nghĩ. Do vậy, đây sẽ là trận đấu khó khăn đối với thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng.
|
Các cầu thủ P.BĐ trong một buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Huda Huế. Ảnh: L.C
|
* Huda Huế: không phải dễ “bắt nạt”
Khi mới giành quyền lên chơi ở V-League 2007, nhiều chuyên gia đã nhận định: cùng với Thanh Hóa và Đồng Tháp, Huda Huế sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho suất... xuống hạng. Thậm chí, đội bóng sông Hương còn được giới chuyên môn “ưu ái” dự đoán sẽ xếp thứ... 14/14 ở cuối mùa giải. Lối chơi mà HLV Đoàn Phùng xây dựng cho đội, với đội hình 9-1 (tất cả đều lo phòng ngự, chỉ cắm 1 cầu thủ trên hàng tiền đạo để “rình rập”) đã nhận được khá nhiều lời chỉ trích vì thể hiện rõ tính tiêu cực. Nhưng nếu ở vị trí của ông Phùng, có lẽ chẳng ai có thể làm khác được. Bởi với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, ngoại binh chất lượng trung bình, thì việc chọn lối chơi tấn công chẳng khác nào tự sát. Lối chơi này đã được Huda Huế áp dụng trong các trận đấu với Đồng Tâm Long An, Đà Nẵng và đã đạt được thành công nhất định (giành được 1 điểm sau 2 trận này). Nhưng nếu có ai nói Huda Huế không biết chơi tấn công thì họ đã lầm. Bằng chứng là họ đã khiến Hoàng Anh Gia Lai toát mồ hôi hột trên sân Tự do, khiến Hòa Phát Hà Nội hút chết trên sân Hàng Đẫy và buộc Sông Lam Nghệ An bẽ bàng ngay tại sân Vinh bằng lối tấn công phủ đầu cuồn cuộn.
So với những gì thể hiện trên sân Quy Nhơn ở Giải Bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI (Huda Huế thua 2 trận trước Nam Định và Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn, chỉ hòa 1 trận trước P.BĐ), đội bóng của HLV Đoàn Phùng đã hoàn toàn lột xác. Điểm mạnh nhất của Huda Huế là tinh thần thi đấu. Và với những gì đã thể hiện, thì những thành quả mà Huda Huế nhận được cho đến thời điểm này là xứng đáng. Có được 5 điểm sau 5 trận, trong khi phải đối đầu với những ứng cử viên vô địch, đã là thành công ngoài mong đợi của Huda Huế.
* P.BĐ sẽ chơi tấn công
HLV Dương Ngọc Hùng đã tuyên bố vậy. Thậm chí, có khả năng P.BĐ sẽ đá với hai tiền đạo ngoại là Sarayoot và Washington. Chơi trên sân nhà trước một tân binh, P.BĐ phải bằng mọi giá để giành được 3 điểm. Đó là mục tiêu phải đạt được. Tuy nhiên, để làm được điều đó, việc không để thủng lưới trước cũng là một yêu cầu được Ban huấn luyện P.BĐ đặt ra cho các cầu thủ. Bởi khi chơi trên sân nhà, các cầu thủ luôn chịu một sức ép rất lớn từ khán giả. Trong tình thế thiếu hụt về lực lượng do Bruno bị treo giò, Nirut phải về Thái Lan giải quyết việc gia đình và khả năng anh tham gia trận đấu này vẫn còn bỏ ngỏ, việc lấy lối chơi tấn công để làm phòng thủ xem ra vẫn là hợp lý hơn cả.
Trong trường hợp Nirut không kịp trở lại Bình Định, có thể Thanh Tú hoặc Ngọc Hưng sẽ được bố trí chơi ở vị trí trung vệ. Đây là một giải pháp tình thế và mang tính mạo hiểm cao, vì trong những trận đấu đã qua, hai cầu thủ này chưa cho thấy sự thích nghi tốt ở vị trí này. Do đó, để giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự, tuyến tiền vệ phải tỏ ra năng động để vừa thực hiện nhiệm vụ cung cấp bóng cho các tiền đạo, vừa tạo thành những lá chắn phòng ngự từ xa để hạn chế sức tấn công của đối phương.
Bên cạnh quyết tâm giành 3 điểm trước Huda Huế, các cầu thủ P.BĐ (như Minh Mính, Ngọc Bảo, Văn Dũng...) còn phải giữ chân để tránh nhận thêm thẻ phạt khiến họ sẽ phải làm khán giả trong trận đấu tiếp theo trên sân Nha Trang.
Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng, nhưng hy vọng là P.BĐ sẽ có 3 điểm đầu tiên trên sân nhà để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng và đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.
|