| 3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp. | | |
| | | Hạ Tottenham, Chelsea chỉ còn cách MU 3 điểm | 14:59', 8/4/ 2007 (GMT+7) | * Portsmouth 2-1 Man Utd
Trận đấu muộn vòng 32 Premiership, thủ thành David James của Portsmouth chơi quá xuất sắc, trọng tài Clattenburg ngoảnh mặt với MU, ... đó có thể là những lý do được đưa ra nhưng điều quan trọng vẫn là: Quỷ đỏ bại trận 1-2 tại Fratton Park.
|
Nỗi thất vọng của Cristiano Ronaldo và Rooney |
Đây là cú sốc lớn nhất vòng 32 giải Ngoại hạng Anh bởi kể từ đây khoảng cách giữa MU và Chelsea không còn là 6 điểm như suốt 16 vòng đấu ròng rã vừa qua, mà chỉ là 3 điểm mong manh trong khi hai đội còn một trận "Chung kết" ngày 9-5 tại Stamford Bridge. MU vẫn là người cầm bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng khi mà hàng công chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ đã kịp mang đến sự tuyệt vọng bằng 2 sai lầm chết người, một ở phút 30 và một khi trận đấu chỉ còn 1 phút, đẩy Quỷ đỏ vào thế bị dẫn tới 2-0.
Ở tình huống đầu tiên, người ta đã thấy Fergie sai lầm như thế nào khi đặt niềm tin vào Richardson (và cả Fretcher) khi cầu thủ này không những chẳng đem lại chút đột biến nào khi được bố trí chơi thay Ryan Giggs, mà còn báo hại đội nhà bằng pha khống chế nghiệp dư trước vòng 16m50.
Ngay lập tức, sự ngờ nghệch này đã phải trả giá bằng cú vuốt bóng rất nhanh của Benjani khiến Van Der Sar bị bất ngờ, không bắt dính bóng để rồi sau đó bất lực trước pha băng vào sút bồi của Matt Taylor.
Trong khi đó, ở tình huống phút 89, Rio Ferdinand dù có đầy đủ lợi thế trước Lualua nhưng thay vì phá bóng giải tỏa sức ép, anh lại không quan sát trước khi chuyền về cho Van Der Sar. Trái bóng cứ thế từ từ lăn vào lưới trống bởi từ trước đó, thủ thành người Hà Lan đã băng lên. 2-0 cho Portsmouth, còn CĐV Quỷ đỏ lặng người chứng kiến sự gục ngã của đội bóng "con cưng".
Bàn thắng của John O'Shea ở những phút bù giờ cuối hiệp hai chỉ đơn thuần vớt vát chút danh dự cho đội khách, chứ không thể cứu vãn một trận thua mà hằn lên trong đó những toan tính thiếu hợp lý của HLV lão làng người Scotland.
* Chelsea 1-0 Tottenham
Chỉ kiếm được kết quả 1-0 trước kình địch cùng thành London, nhưng từng đó cũng đủ giúp đội chủ sân Stamford Bridge rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng MU - làm khách Portsmouth xuống còn 3 điểm.
|
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: AP
|
Đang rất khát điểm để theo đuổi những mục tiêu tại Ngoại hạng, nhưng việc sẽ phải quyết đấu ở các Cup châu Âu giữa tuần tới buộc cả Chelsea lẫn Tottenham phải tính đến chuyện dưỡng binh. Hàng loạt trụ cột của hai đội do đó đều được cho nghỉ hoặc đá dự bị. Bên phía chủ nhà, Ballack, Sheva và hậu vệ phải Diarra ngồi ngoài, nhường suất đá chính cho lần lượt là Mikel, Kalou và Ferreira. Ngoài ra, Ashley Cole - chơi khá hay ở trận tứ kết lượt đi Champions League với Valencia - được cho nghỉ hoàn toàn. Đá thay anh ở vị trí hậu vệ trái là Wayne Bridge. Về phần đội khách, Keane cũng được cho nghỉ. Còn chân sút hàng đầu Berbatov ngồi dự bị, nhường vị trí đá chính cho Mido.
Ngay ở giây thứ 22, Drogba đã có cơ hội lập công. Nhưng, chân sút hàng đầu của "The Blues" mùa này lại vào chậm một nhịp, đón hụt đường kiến tạo tốt từ chân Wright-Phillips. Khoảng 7 phút sau, đến lượt Kalou lên tiếng với cú dứt điểm ở khoảng cách chừng 8 m trong tư thế không bị ai kèm, nhưng bóng đi vọt xà khá vô duyên. Hai cơ hội ngon ăn khác của đội ĐKVĐ thuộc về quãng cuối hiệp. Đầu tiên là cú sút của Lampard, từ khoảng cách chừng 11 m, nhưng bị Dawson của đội khách hóa giải. Sau đó chỉ chừng vài chục giây, một cơ hội ngon ăn nữa của Chelsea thuộc về Carvalho. Nhưng lần này, đến lượt Robinson kịp đổ người cứu thua, sau cú sút chìm của trung vệ người Bồ Đào Nha.
Không có được bàn thắng sau những cơ hội tốt, sang đầu hiệp hai Chelsea suýt phải trả giá. Phút 49, Mido đánh đầu nối cực nhanh ở trực diện khung thành Petr Cech. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Ai Cập không quá hiểm, nên cũng chỉ làm thủ môn đối phương thoáng giật mình, rồi rướn người đẩy được bóng ra. Tuy nhiên, cũng chính từ sau tình huống "hút chết" này, đội bóng áo xanh kịp xốc lại đội hình rồi đáp trả. Và cũng chỉ mất ba phút sau, họ đã có được bàn mở tỷ số. Tuy cú sút của Carvalho không quá khó, ở khoảng cách chừng 23 m, nhưng bóng đi tầm thấp lại đập đất, nên thủ thành Robinson không kịp trở tay. Mourinho bật dậy ăn mừng bàn thắng quý giá với vẻ hể hả ra mặt. Nhưng, cũng chẳng bằng một "người đặc biệt" khác trên khán đài. Đó chính là Abramovich. Đã khá lâu rồi, các CĐV Chelsea mới lại thấy ông chủ tỉ phú tươi cười và tỏ ra rất phấn khích với bàn thắng của đội nhà, bằng những cái bắt tay hồ hởi với các nhân vật thân tín xung quanh.
Còn ở dưới sân, tất nhiên, các cầu thủ áo xanh như trút bỏ được gánh nặng. Họ liên tiếp tổ chức được những pha áp sát nguy hiểm và đầy khí thế sau đó. Ở các phút 54 và 61, thủ thành Robinson phải xuất sắc chứ không đã không thể hóa giải được cú đệm bóng từ cự ly gần, chừng 6 m, của Kalou và sau đó là cú công phá cực mạnh của Drogba từ ngoài khu cấm địa. Sau những tình huống hãm thành đáng kể này, Chelsea và ngay cả Tottenham cũng còn có được những cơ hội khác của riêng mình. Nhưng, hoặc là do các chân sút hai đội tự bỏ lỡ hoặc là thủ thành đối phương quá xuất sắc, nên không bên nào tìm được đường vào khung gỗ của nhau. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea, giúp họ rút ngắn được khoảng cách với MU xuống còn 3 điểm.
Kết quả một số trận đấu khác
Man City 0-0 Charlton
Everton 4-1 Fulham
Chelsea 1-0 Tottenham
Arsenal 0-1 West Ham
Blackburn 1-2 Aston Villa
Boro 4-1 Watford
Reading 1-2 Liverpool
Sheff Utd 1-2 Newcastle
Wigan 1-3 Bolton
Portsmouth 2-1 Man Utd
|
|
| | | Theo dòng thời sự | | | | Văn hóa lễ hội Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành. | | |
|