“Cái dớp” từ hòa đến thua trên sân nhà từ đầu mùa giải đến nay của PISICO Bình Định (P.BĐ) khiến người hâm mộ Bình Định lo lắng dõi theo từng diễn biến của đội bóng con cưng. Trước trận đấu, trả lời phỏng vấn của Thể Thao & Văn Hóa HLV Đoàn Phùng của Huada Huế tự tin nhận định: “Tôi sẽ áp đặt lối chơi của mình lên đối phương chứ không còn thụ động như 5 vòng trước nữa. Thời điểm khó khăn nhất tôi đã vượt qua thì chẳng có lý do gì Huế chịu để cho người ta đàn áp mãi. Trước mắt, Chủ nhật này (8-4) mục tiêu của Huế là kiếm 3 điểm khi gặp Bình Định”.
|
Washington (áo đỏ) đi bóng trong sự đeo bám của các hậu vệ Huda Huế. Ảnh: L.C
|
Lấy được 5 điểm sau 5 vòng đấu xương xẩu đáng được xem là một thành tích của Huda Huế. Bởi thế khi vào trận chứng kiến mức lì lợm sức trẻ của Huda Huế nhiều người càng thêm lo cho P. BĐ. Và e rằng tuyên bố cứng cỏi của ông Phùng sẽ thành sự thật, nhất là khi bài “đánh biên”, thứ vũ khí sở trường của P.BĐ không thể phát huy tác dụng.
Thông thường, khi sử dụng miếng đánh biên, vai trò của 2 hậu vệ cánh do Ngọc Bảo và Xuân Hùng đảm trách đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ở trận này, cả Ngọc Bảo và Xuân Hùng thiếu độ sắc sảo cần thiết trong các pha triển khai tấn công từ hai biên. Tuổi tác đã đè nặng lên bộ đôi này, khiến họ không thể lên bóng với tốc độ cao. Còn mỗi khi lên bóng được và chuyền vào trong thì hậu vệ Marcelo, với thể hình cao lớn và chơi khá tỉnh táo, đã cắt đứt hầu hết các tình huống tấn công này.
Không thành công với miếng đánh “sở trường”, P.BĐ chuyển sang sử dụng các pha “vỗ mặt” vào trung lộ. Tuy nhiên, lối tấn công này cũng không phát huy tác dụng, khi mà tiền vệ Aniekan chơi thiên về phòng thủ nhiều hơn. Đồng thời các hậu vệ của Huda Huế đeo bám và bọc lót cho nhau khá tốt.
Sự đơn điệu, kém biến hóa trong lối chơi khiến P.BĐ càng thêm luẩn quẩn. Thêm vào đó, hàng loạt các tình huống “ngon ăn” đều bị các tiền đạo của P.BĐ bỏ lỡ, hoặc bóng bị đẩy đi quá dài, hoặc do bóng không được kiểm soát tốt, nên đã bị đối phương dễ dàng đoạt lại.
Phút 52, Sarayoot tăng tốc và đột phá dũng mãnh vào vòng cấm, khiến một hậu vệ của Huda Huế phải phạm lỗi. Phạt đền. Sau khi Sarayoot sút phạt thành công, mở tỷ số 1-0 cho P.BĐ, thế trận bắt đầu nghiêng về phía P.BĐ. Tuy nhiên, thế trận này chỉ thật sự khởi sắc khi HLV Dương Ngọc Hùng tung Kim Bình vào thay Ngọc Bảo, đưa Minh Sen vào thay Washington. Sức trẻ, mức độ càn lướt tốt của Minh Sen và Kim Bình đã “hút” sự đeo bám của các hậu vệ Huda Huế. Nhờ đó Sarayoot, Minh Mính có được những khoảng trống cần thiết để xử lý bóng tốt hơn.
Và ở một trong những pha tấn công mạch lạc ấy, P.BĐ đã có cơ hội gia tăng cách biệt. Từ một cú “tỉa bóng” bên cánh phải của Minh Mính, bóng vượt qua tầm kiểm soát của Sarayoot; nhưng Kim Bình đã kịp băng lên đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-0 cho P.BĐ.
Bàn thắng này là một kết thúc có hậu cho sự điều chỉnh hợp lý của HLV Dương Ngọc Hùng.
Bên lề trận đấu
Phóng viên Báo Stam sport (Thái Lan) tác nghiệp trên sân Quy Nhơn. Nhóm phóng viên này gồm 3 người, sang Quy Nhơn để làm phóng sự về đời sống cũng như môi trường thi đấu của các cầu thủ Thái Lan như Sarayoot (P.BĐ) và Thonglao (HAGL) tại Việt Nam. Phóng viên Boonkong cho biết: “Thật tuyệt vời khi được xem bóng đá ở sân Quy Nhơn. Khán giả cuồng nhiệt, chất lượng chuyên môn của trận đấu tốt và đặc biệt hơn, Sarayoot đã ghi bàn, giúp đội nhà chiến thắng”. (Công Tâm)
* “Lẽ ra trọng tài phải phạt thủ môn Ulrich thẻ đỏ và Marcelo thẻ vàng sau phản ứng dữ dội của hai cầu thủ này trước quyết định của trọng tài cho P.BĐ hưởng quả phạt đền ở phút 52” - đó là ý kiến của HLV Dương Ngọc Hùng sau trận đấu. Dù chiến thắng, nhưng ông Hùng cũng thừa nhận đây là trận đấu khó khăn với P.BĐ vì sức ép phải giành chiến thắng là rất lớn, trong khi đội khách vào trận với tinh thần và quyết tâm rất cao. (L.C)
* “Minh Sen đá hay lắm, Kim Bình chơi tốt lắm em...” - khán giả trên khán đài A sân Quy Nhơn đã hô to như vậy sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều người đã nán lại sân rất lâu để tận hưởng niềm vui chiến thắng và chúc mừng đội nhà. Đây quả là một sự động viên rất lớn đối với các cầu thủ P.BĐ. (L.C) | |