|
MU sẽ kịp đứng dậy sau trận thua Portsmouth? |
Bàn thắng của Wayne Rooney trong trận lượt đi tại Olympico giúp Quỷ đỏ nuôi hy vọng trong cuộc chơi tại Old Trafford. MU cần một bàn thắng để đi tiếp, nhưng hàng thủ què quặt của họ đang làm mối lo thêm chất chồng. Điều gì đang chờ đợi thầy trò Ferguson, một bước tiến trong giấc mộng ăn ba hay trận thua thứ ba liên tiếp?
Hai trận thua 1-2
Nếu trận thua 1-2 tại Rome khiến Alex Ferguson lạc quan thì cú ngã tại Fratton Park (Portsmouth) đã làm vỡ ra nhiều điều. Không chỉ có hàng thủ yếu ớt vì thiếu 2 trụ cột Neville và Vidic, cả cỗ máy của MU đều đang thể hiện sự rệu rạc do không được bôi trơn thể lực.
MU là đội bóng có lịch thi đấu kinh hoàng bậc nhất châu Âu hiện nay. Mặc dù mùa bóng còn gần 2 tháng nữa mới kết thúc, nhưng những người đá nhiều nhất của đội chủ sân Old Trafford như Van der Sar, Rio Ferdinand hay Wayne Rooney đều đã thi đấu ngót 45 trận.
Lối đá nhanh và đa dạng của MU cần một nền tảng thể lực sung mãn, và đó chính là cái họ không có được trong trận đấu với chủ nhà Portsmouth. Chính Ferguson đã phải cúi đầu thừa nhận: “Học trò của tôi đã bị vắt kiệt thể lực”.
Đó là một trận thua tai hại, không chỉ khiến khoảng cách giữa MU và Chelsea được gút ngắn còn 3 điểm, mà còn khiến tinh thần của bầy Quỷ đỏ dao động không ít trong trận tử chiến lượt về này. Có sự trở lại của Ryan Giggs bên cánh trái sau một trận nghỉ ngơi, MU sẽ đau đầu với sự thiếu vắng của Paul Scholes - tiền vệ đang “hồi xuân”.
Không có Scholes, có nghĩa là không có những đường chuyền phân phối bóng chính xác như đặt. Không có Scholes, có nghĩa là không có những cú sút xa búa bổ từ tuyến hai. Không có Scholes, có nghĩa là gánh nặng được dồn lên đầu cặp Fletcher - Carrick - những người chưa để lại dấu ấn đậm nét dù mùa giải đã đi hết 4/5 chặng đường.
MU cần sự bùng nổ của Ronaldo và rất cần khả năng điều tiết của Scholes. Không có Scholes, đoàn quân mỏi của ngài Fergie có thể sẽ tái hiện hình ảnh bế tắc như trong trận lượt đi.
Có thể, Luis Saha sẽ tái xuất trên hàng công cùng Wayne Rooney và Pattrick Evra sẵn sàng xung trận bên cánh trái. Nhưng xem ra, việc đặt Evra vào trận lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan bởi cầu thủ này ưa tấn công hơn phòng ngự. Đó là mầm họa bởi Roma đang sở hữu cặp tiền đạo cánh nguy hiểm hàng đầu châu Âu.
|
Vắng Scholes (18), MU mất đi đáng kể sức mạnh.
|
Roma: “Đấu sĩ” khó ưa
Cho đến lúc này ngài Ferguson vẫn nhắc đi nhắc lại trận thắng ngọt 2-0 của thầy trò Spalletti ngay tại sân Gerland của Lyon. Và ông đã xem xét rất kỹ những tình huống xảy ra trong trận đấu đó, với mối lo mơ hồ điều tương tự sẽ xảy đến với mình.
Thể lực đang bị vắt kiệt của MU sẽ bị thử thách nghiêm trọng bởi đội hình đang sung sức của Roma, với hàng loạt sự trở lại đáng chú ý sau khi được nghỉ trận đấu cuối tuần (thắng Catania 2-0) như Totti, De Rossi, Chivu, Mancini…
Điều đó cho thấy Spalletti đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận lượt về này. Thậm chí, ông còn tuyên bố phải thắng MU ngay tại Old Trafford - nơi mà Quỷ đỏ mới thua duy nhất 1 trận trong 30 trận gần đây.
Đội hình dự kiến
MU: Van der Sar - Brown, Evra, Ferdinand, O'Shea - Ronaldo, Giggs, Carrick, Fletcher - Rooney, Solsksjaer.
Roma: Doni - Cassetti, Mexes, Chivu, Panucci - De Rossi, Pizarro - Wilhelmsson, Taddei, Mancini - Totti. |
Vắng Simone Perrotta, Roma đã có sự trở lại của David Pizzaro, người có tầm ảnh hưởng rất lớn ở trung tâm hàng tiền vệ nhờ khả năng quan sát tốt và những đường chuyền độc địa.
Đội hình “Phi tiễn” 4-2-3-1 của Spalletti luôn tiềm ẩn sự bùng nổ từ 2 cánh với 2 mũi khoan Taddei và Mancini. MU hiểu rõ điều đó trong trận lượt đi khi chính Taddei là tác giả một bàn thắng còn Mancini là người khởi xướng bàn thắng thứ 2.
Lối đá của Roma có thể không quá hào nhoáng nhưng luôn mang tính cống hiến và hiệu quả. Hiệu quả có thể đến từ những pha bật tam giác với một cạnh là đội trưởng Totti, cũng có thể đến từ những pha di chuyển chéo khó chịu của cặp tiền đạo cánh hoặc những cú sút xa búa bổ từ tuyến 2.
Roma đang có lợi thế một bàn thắng cùng quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử đi đến vòng Bán kết Champions League. Roma có lợi thế một nền tảng thể lực sung mãn. Nếu lựa chọn lối chơi điềm đạm, có thể họ sẽ khiến Quỷ đỏ sập bẫy.
Chỉ cần một bàn thắng để đi tiếp, nhưng cũng chỉ cần một bàn thua để đánh mất tất cả, MU đang chịu áp lực lớn hơn dù họ được chơi trước 7 vạn khán giả nhà.
Giấc mơ ăn ba hay thất bại thứ ba liên tiếp?
Dự đoán: Hòa 2-2, MU bị loại.
. Theo Dân Trí
Lịch thi đấu lượt về vòng Tứ kết
1h45, thứ 4 (11-4)
Man Utd - AS Roma (1-2)
Valencia - Chelsea (1-1)
1h45, thứ 5 (12-4)
Munich - AC Milan (2–2)
Liverpool - PSV (3-0)
* Trong ngoặc là kết quả lượt đi. | |