Chơi không xuất sắc hơn đối thủ Blackburn nhưng phút tỏa sáng của Michael Ballack ở phút thứ 109 đã đưa Chelsea vào chung kết FA Cup, nghênh chiến với Manchester United.
Mourinho đã sử dụng đội hình có những nét tương đồng với cái cách đã ứng dụng trong hiệp hai trận đấu trên sân Mestalla với Valencia. Tức là, Joe Cole có mặt trên sân, được xếp đá tiền vệ cánh nhưng thực chất là thường xuyên bó vào trong và chơi khá tự do. Trong khi đó, Essien dạt sang phải vừa lo phòng thủ vừa tạo thành một mũi công ở cánh này những khi cần thiết. Phía trước khung thành Petr Cech bởi vậy thực chất chỉ có ba hậu vệ đúng nghĩa là Terry, Carvalho và Ashley Cole, nhưng vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ những pha lui về của Makelele (Mikel).
|
Không dễ nhưng Chelsea (xanh) đang đi đúng hướng đến cái đích cuối.
|
Phút 16, Lampard là cầu thủ lập công mở tỷ số cho Chelsea, sau pha đi bóng đủ tinh tế để loại trung vệ Nelsen và dứt điểm cực hiểm vào góc xa khung thành đối phương. Trong bàn thắng này của Chelsea không thể không kể đến cú phát bóng cực tốt của Petr Cech, không thể bỏ qua pha che chắn mạnh mẽ của Drogba và tình huống xoay trở rồi kiến tạo thuận lợi của Ballack cho Lampard lập công. Pha phối hợp ăn bàn này đẹp đến nỗi ông chủ Abramovich cũng phải đứng dậy dành một tràng pháo tay dài như một lời tán dương đội nhà. Hiệp một diễn ra hào hứng với Chelsea, dù chỉ có một bàn thắng.
Nhưng sau giờ nghỉ, họ không còn giữ được thế trận an toàn và sự lấn lướt cần thiết. Hai mũi nhọn trên hàng công áo xanh là Drogba và Sheva không thể hiện được nhiều. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tỏ ra thiếu sắc sảo và quyết đoán trong những pha dứt điểm cuối cùng, nhưng bù lại, vẫn còn có sự xông xáo. Còn Sheva, xét về màn trình diễn cá nhân thì đây là một trận đấu thất bại của anh. Sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ ở hiệp một, ngay đầu hiệp hai, khi được Drogba dọn cỗ bằng đường chuyền thuận lợi. Chỉ việc băng vào khu 16m50 rồi dứt điểm, khi trước mặt anh chỉ còn lại thủ thành Friedel và một hậu vệ nhưng cựu ngôi sao Milan lại dứt điểm trượt chân rất vô duyên. Chính việc không có thêm bàn thắng sau các thời điểm ép sân khiến Chelsea mất dần thế trận vào tay đối phương, Balckburn trở nên mạnh dạn và quyết liệt hơn trong tấn công để rồi cũng có được cho mình những cơ hội ngon ăn thực sự. Nếu trong khung thành Chelsea trận này không phải là Petr Cech thì ít nhất họ đã phải nhận đôi, ba bàn thua sau hàng loạt những tình huống dứt điểm của Pedersen, Bentley hay Roberts...
Trong thế trận đó, Mourinho buộc phải rút Sheva chơi không hiệu quả ra để thế Kalou vào, hòng tái lập sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, khi toan tính đó của Mourinho còn chưa kịp phát huy tác dụng, Chelsea đã phải nhận bàn thua. Từ quả đá phạt của Pederson bên cánh phải, Roberts đưa chân đỡ một cách chủ động làm bóng bay vào góc thấp bên phải khung thành Chelsea, cân bằng 1-1 cho Blackburn. Chelsea phải trải quả những phút sau đó vô cùng căng thẳng và nặng nề.
|
Ballack là người hùng trong chiến thắng của Chelsea
|
Tỷ số hòa 1-1 buộc hai đội phải phân định bằng hiệp phụ. Ở hiệp đấu đầu tiên, tình hình cũng không sáng sủa lên là mấy với Chelsea khi không thể lấy lại được những phút chơi lấn lướt như đầu trận. Người duy nhất chơi xuất sắc bên phía Chelsea vẫn là Petr Cech, khiến Blackburn không thể ghi thêm được bàn thắng vào lưới Chelsea. Và cũng chính bởi vậy mà đội bóng của Mark Hughes đã phải trả giá ngay sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu được 4 phút. Sau nỗ lực đi bóng xuống sát đường biên ngang bên trong khu cấm địa Blackburn, Kalou trả ngược lên cho đồng đội, bóng văng đúng đến chân Ballack. Tiền vệ người Đức dứt điểm sệt vào góc xa khung thành Friedel, đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Blackburn những phút sau đó nỗ lực hết mình nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình hình đành chấp nhận rời cuộc chơi, nhường chỗ cho một trận chung kết trong mơ giữa Chelsea và MU diễn ra vào 19-5 tới trên sân Wembley mới.
|