Chiều qua (22-4), trên Sân Vận động Quy Nhơn, PISICO Bình Định (P.BĐ) đã tiếp Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2007. Dù cuối cùng P.BĐ cũng đã thắng Đồng Tháp với tỷ số 2-1, nhưng cách thắng của P.BĐ vẫn chưa đem lại cho người hâm mộ yên tâm.
|
Tiền đạo Bosango (Đồng Tháp) không thể vượt qua được Thành Lợi (22) trong trận P.BĐ thắng Đồng Tháp 2-1. Ảnh: An Nguyên
|
Nhược điểm nơi hàng tấn công của P.BĐ vẫn chưa được khắc phục và càng lộ rõ hơn trong trận đấu chiều qua. Thực tế trên sân cho thấy, P.BĐ đã gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Các pha tấn công liên tục của chủ nhà đã khiến Đồng Tháp phải co cụm về phần sân nhà chống đỡ khá vất vả. Tuyến giữa của Đồng Tháp với Được Em, Phong Hòa, Maxwell Eyerakpo và Bá Hùng đã bị những tiền vệ của chủ nhà như: Nirut, Việt Hoàng, Thanh Phương chơi lấn lướt. Và từ đây, liên tục các đợt tấn công được triển khai lên phần sân của Đồng Tháp. Vậy nhưng, các tiền đạo của P.BĐ vẫn chưa có sự chuẩn xác, nên nhiều cơ hội “ngon ăn” đã bị phí hoài.
Đồng Tháp là đội bóng mở tỷ số trước do công của tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình. Phút thứ 23, từ một quả đá phạt góc, Phan Thanh Bình đánh đầu hạ gục thủ môn Trần Minh Quang. Tình huống này cho thấy hàng hậu vệ của P.BĐ còn khá lỏng lẻo trong khâu kèm người. Trước một tiền đạo có tốc độ và khéo léo như Thanh Bình, các hậu vệ của P.BĐ đã có phần lơi lỏng, để rồi phải trả giá. Thế nhưng, sau bàn thua này “vành đai” bảo vệ trước khung thành của Minh Quang đã chơi tốt hơn, và không để phạm thêm một sai sót nào nữa.
Phút 26, từ một quả đá phạt góc của Việt Hoàng bên cánh phải, tiền đạo Minh Mính đã đón được đường chuyền và tung người móc bóng ở cự ly gần, đưa tỷ số trận đấu về thế cân bằng.
Sau bàn gỡ hòa, P.BĐ chơi lấn lướt nhưng vẫn không thể gia tăng được cách biệt. Hàng loạt những cơ hội ngon ăn bị Kim Bình, Minh Mính và Sarayoot bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là cú đi bóng vượt qua một hậu vệ và cả thủ môn Tấn Trường, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Sarayoot rồi cũng bị Nathan Andrew Moulds kịp lui về cản phá ngay trên vạch vôi.
HLV Dương Ngọc Hùng liên tục “thay máu” trên hàng tấn công, khi tung Minh Sen vào thay Kim Bình, sau đó lại đưa tiếp Khoa Thanh vào thay Việt Hoàng. Với sự thay đổi này, P.BĐ đã chơi với 4 tiền đạo: Minh Mính, Sarayoot, Khoa Thanh, Minh Sen, nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Mãi đến phút thứ 70, khi tiền đạo Washington được đưa vào thay Sarayoot, thì bế tắc mới được khai thông. Ngay sau khi được vào sân 3 phút, Washington đã có một cú tung người vô lê nâng tỷ số lên 2-1 cho P.BĐ.
Có thể nói hai bàn thắng của Minh Mính và Washington là những thời khắc tỏa sáng mang tính cá nhân, chứ chưa thể hiện sức mạnh có tính tập thể của đội bóng đất Võ. Vì thế, dù thắng trận này nhưng ta vẫn thấy lo cho P.BĐ, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn trên hàng tấn công.
Bên lề trận đấu
* “Kuyt vô cũng không ăn thua”: Do vẻ bề ngoài và kiểu tóc của Oleksandr khá giống với tiền đạo Kuyt của CLB Liverpool, nên các khán giả trên sân Quy Nhơn đã đùa như vậy khi HLV Lại Hồng Vân đưa Oleksandr vào thay Andrew nhằm tăng cường sức tấn công. (L.C)
* Hết la: Sau một số pha xử lý chưa được khéo léo ở đầu trận, Minh Mính bị một số khán giả chê là vụng về. Nhưng ngay sau đó, anh đã có một pha đi bóng qua 3 cầu thủ đối phương khiến các khán giả khó tính cũng phải vỗ tay tán thưởng. Đến khi cầu thủ số 9 của P.BĐ ghi bàn gỡ hòa ở phút 27 thì nhiều khán giả đã “quê” vì hớ. (L.C)
* Thay áo giữa trận mà không hết “xui”: Có lẽ vì thấy mình quá xui xẻo trong các tình huống dứt điểm để ghi bàn, nên kết thúc hiệp I, tiền đạo Sarayoot đã thay chiếc áo thi đấu mới, với hy vọng sẽ ghi bàn thắng. Nhưng rồi việc “thay áo để xả xui” cũng bất thành, nên Sarayoot đành phải rời sân ở phút 70 của trận đấu. (C.T) | |