|
Các cầu thủ M.U vui mừng sau chiến thắng ngược trước AC Milan. Ảnh: AFP |
Không thật sự nổi bật trong trận đấu nhưng với những pha tỏa sáng đúng lúc, Rooney đã giúp M.U lội ngược dòng thắng ngược AC Milan ngay trên sân nhà...
Có thể nói đây là một trận thua đáng tiếc của AC Milan bởi họ không chỉ tạo được một thế trận rất tốt trước M.U mà còn là đội vượt lên dẫn trước 2-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với việc lui về quá sớm và cùng với những sai lầm ở các thời khắc quyết định, AC Milan đã phải trả giá đắt bằng trận thua ngược 2-3 ngay trên sân Old Trafford.
Mặc dù thất bại nhưng với cách biệt chỉ một bàn, AC Milan vẫn còn rất nhiều cơ hội giành vé đi vào chung kết nhất là khi trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà San Siro. Trong khi đó, dù giành được chiến thắng, nhưng với việc để thủng lưới 2 bàn ngay trên sân nhà, M.U cần phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về (ngày 3-5) thì mới có hy vọng giành được vé đến Athens tham dự trận chung kết.
Trở lại với diễn biến trên sân Old Trafford. Được thi đấu trên sân nhà nhưng M.U lại gặp phải bất lợi lớn khi không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình do chấn thương. Ở trận đấu này, M.U đã thiếu vắng cả 2 trung vệ trụ cột (Rio Ferdinand, Vidic) và điều đó buộc HLV Ferguson phải kéo hậu vệ cánh trái Heinze vào đá cặp với West Brown tại trung tâm hàng phòng ngự.
Mặc dù không có được đội hình mạnh nhất, nhưng với ưu thế sân nhà và cùng với quyết tâm tạo lợi thế cho trận lượt về, HLV Ferguson vẫn quyết định tung ra một đội hình thiên về tấn công với 3 mũi nhọn: C.Ronaldo, Rooney và Ryan Giggs, trong đó Rooney là cầu thủ đá cao nhất.
Trong khi M.U thiếu vắng tới 4 vị trí chính thức thì AC Milan chỉ mất mỗi hậu vệ cánh phải Cafu. Tuy vậy, với bản tính thận trọng, HLV Ancelotti vẫn chủ động bố trí một đội hình thiên về phòng ngự (4-5-1) và chỉ cắm mỗi tiền đạo Gilardino ở tuyến trên. Mặc dù được xếp ở vai trò tiền đạo cắm, nhưng nhiệm vụ của Gilardino chỉ là thu hút hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho Kaka và các tiền vệ từ tuyến 2 băng lên dứt điểm.
Những phút đầu của trận đấu, M.U là đội chiếm thế chủ động và họ đã gây được rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự AC Milan bằng những pha phối hợp bật tường một chạm rất nhanh. Và ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, từ tình huống đá phạt góc của Ryan Giggs bên cánh trái, C.Ronaldo đã tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Dida (lưỡng lự trong pha băng ra), đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà M.U.
Bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của C.Ronaldo đã giúp các cầu thủ M.u giải tỏa được sức ép tâm lý và từ đó giúp họ chơi mỗi lúc 1 hay hơn. Phút 14, sau nhiều pha uy hiếp liên tục, bóng đến chân Carrick và tiền vệ này đã có cú vô-lê rất căng ngay rìa vòng cấm khiến thủ thành dida phải bay hết người mới cứu cho AC Milan khỏi bàn thua thứ 2.
Sau tình huống hút chết này, các cầu thủ AC Milan dường như đã bắt được nhịp và từ đó họ bắt đầu đẩy cao đội hình chơi tấn công ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Phút 22, xuất phát từ pha đá phạt nhanh nơi trung lộ, bóng đến chân Seedorf và tiền vệ này đã có đường chuyền thông minh cho Kaka dùng tốc độ vượt qua 2 trung vệ đội chủ nhà trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Van der Sar, quân bình tỷ số 1-1 cho M.U.
Bị gỡ hòa, các cầu thủ M.U lại rơi vào thế bất lợi và điều đó khiến các cầu thủ quỷ đỏ càng tấn công quyết liệt hơn. Mặc dù giành được thế chủ động và tạo đươc rất nhiều những pha tấn công nguy hiểm, nhưng trong một ngày kém may mắn, các pha dứt điểm của Giggs (phút 27), Rooney (phút 31), C.Ronaldo (phút 35)... hoặc đi chệch mục tiêu hoặc bị thủ thành Dida xuất sắc bay người cản phá.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, M.U đã phải hứng chịu quy luật của bóng đá là bị thủng lưới. Phút 37, từ một pha phản công nơi trung lộ, tận dụng sự chần chừ trong phá bóng của các hậu vệ M.U, Kaka băng xuống cướp bóng và dùng kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của Heinze, Erva trước khi sửa bóng qua tay thủ môn Van der Sar nâng tỷ số lên 2-1 cho AC Milan.
Không muốn bị trắng tay trên sân nhà, M.U dồn toàn lực lên tấn công. Phút 59, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Scholes bất ngờ tỏa sáng với pha vẩy má ngoài rất điệu nghệ loại toàn bộ hàng phòng ngự AC Milan cho Rooney băng thoát xuống dứt điểm qua tay thủ môn Dida, quân bình tỷ số 2-2 cho M.U.
Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ M.U tiếp tục dồn lên và sự lấn lướt của họ đã đẩy hàng phòng ngự AC Milan rơi vào lúng túng. Những phút sau đó, M.U tiếp tục gia tăng sức ép và bóng hầu như chỉ còn lăn bên phần sân của AC Milan. Nắm giữ hoàn toàn thế chủ động nhưng với một thế trận tấn công không có nhiều đột biến, M.U đã không thể xuyên thủng được bức tường phòng ngự dày đặc của AC Milan.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, những tưởng M.U đã phải chia điểm trên sân nhà thì họ lại bất ngờ có được bàn thắng. Phút 90+1, từ pha mất bóng của Brochi, Ryan Giggs cướp được thực hiện đường chuyền nhanh cho Rooney băng xuống tung cú dứt điểm sấm sét từ góc hẹp làm bó tay thủ môn Dida, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-2 cho M.U.
. Theo TTO |