|
Sự vắng mặt của Essien (5) là một tổn thất lớn cho tuyến giữa của Chelsea. |
Rạng sáng mai (26-4), trên sân Stamford Bridge, sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi Champions League giữa hai đội bóng Anh là Chelsea và Liverpool. Đây sẽ là một trận đấu chứa đựng nhiều cảm xúc đặc biệt, dù hai đội đã gặp nhau rất nhiều lần ở giải Ngoại hạng. Chắc hẳn, HLV Mourinho và các học trò vẫn còn chưa quên được “kẻ ngáng đường đáng ghét” đã làm tan giấc mộng của họ ở chính đấu trường này cách đây 2 năm khi đã loại “The Blues” cũng ở vòng bán kết. Liệu lần này lịch sử có lặp lại?
Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ năng nổ Essien vì dính thẻ phạt; trong khi đó, các cầu thủ Micheal Ballack, Joe Cole, Diarra, Drogba, Robben sẽ phải hết sức cẩn thận để tránh nhận thêm thẻ khiến họ phải nghỉ ở trận lượt về. Thêm vào đó, trận hòa không bàn thắng với Newcastle hồi cuối tuần trước khiến họ bỏ lỡ cơ hội bám sát M.U ở giải Ngoại hạng cũng làm tâm lý các cầu thủ áo xanh thêm nặng nề. Khả năng Chelsea giành được chức vô địch ở tất cả các đấu trường mà họ tham gia đều còn vẹn nguyên, nhưng cũng chính điều đó sẽ làm họ phân tâm vì còn phải cân đo đong đếm để phân bổ lực lượng một cách đồng đều.
Chiếc cúp vô địch Champions League có lẽ là ưu tiên số 1 của HLV Mourinho ở mùa này. Đó cũng là cách để giữ chiếc ghế của ông tại Stamford Bridge, nhưng chính đây cũng là áp lực cực lớn. Và do vậy, nếu không giữ được sự cân bằng, có thể ông sẽ đưa ra những quyết định sai lầm vào những thời khắc quyết định, khiến đội nhà lâm vào thế bí. Để tránh “rủi ro” lặp lại như năm 2005 (hòa Liverpool 0-0 ở trận lượt đi trên sân nhà), có thể trong trận đấu này, HLV Mourinho sẽ cố gắng bằng mọi giá giành chiến thắng để “nhẹ gánh” trong trận lượt về.
Với Liverpool, trong trận này, họ sẽ thiếu vắng Pennant, nhưng mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn khi họ đón nhận sự trở lại của Kuyt sau án treo giò. Với bản lĩnh thi đấu kiên cường và có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, các cầu thủ Liverpool là đối thủ đáng gờm, sẵn sàng vượt qua bất kỳ đội bóng nào trên con đường giành ngôi bá chủ bóng đá cựu lục địa. Dù chưa chứng tỏ được mình trong các cuộc đua đường dài ở những giải đấu gần đây, nhưng trong những trận đấu Cúp, đội bóng chủ sân Anfield luôn giành được những thành tích khả quan.
Hàng phòng ngự được tổ chức tốt, bằng lối chơi tấn công đa dạng với những cú đánh đầu nguy hiểm của tiền đạo cao kều Crouch, lối đi bóng lắt léo của Bellamy cùng những pha chạy chỗ và dứt điểm nhạy cảm của Kuyt, Liverpool hoàn toàn có thể buộc thủ thành Petr Cech phải có một ngày làm việc vất vả. Đó là chưa kể đến những “cú đại bác” xuất phát từ tuyến hai của những Gerrard, Riise, Alonso cũng là một thứ vũ khí lợi hại có thể gây bất ngờ cho đối phương.
Được đánh giá thấp hơn so với “đại gia” thành London, nhưng với sự dẫn dắt của HLV lão luyện Benitez, Liverpool có thể sẽ giành được một kết quả có lợi ngay ở trận lượt đi để dễ dàng tính toán khi được chơi trên sân nhà vào tuần sau.
Trận đấu này sẽ được VTV3 tường thuật trực tiếp lúc 1 giờ 45 phút ngày 26-4.