|
Nirut (7 - P.BĐ) và Philani (10 - Bình Dương) ai sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng trong trận ngày mai (28-4)? Ảnh: T.L |
Chiều mai (28-4), PISICO Bình Định (P.BĐ) sẽ tiếp Bình Dương trên sân Quy Nhơn trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2007.
Bình Dương hiện đang sở hữu một dàn cầu thủ nội địa rất tốt, với những cầu thủ đang chơi cho đội tuyển Quốc gia hoặc đã từng khoác áo tuyển Quốc gia như: Hữu Thắng, Trường Giang, Như Thành, Lương Trung Tuấn, Anh Đức… Bên cạnh đó, Bình Dương còn có sự góp sức của những ngoại binh “chất lượng cao” như “vua phá lưới” Amaobi, Kesley, Philani… Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của trận đối đầu giữa hai đội sẽ diễn ra vào chiều mai, theo chúng tôi, sẽ là cuộc chạm trán giữa hai người bạn thân Sarayoot (P.BĐ) và Lương Trung Tuấn (Bình Dương).
Khi còn chơi cho đội bóng đất Võ, Lương Trung Tuấn và Sarayoot chơi rất thân với nhau. Sự thân thiết ngoài đời giúp họ hiểu nhau hơn khi sát cánh cùng nhau trên sân cỏ. Đã không ít lần, từ tuyến phòng ngự, Lương Trung Tuấn “phóng” những đường chuyền vượt tuyến lên đúng vị trí của Sarayoot để tiền đạo này ghi bàn. Nhưng lần ra sân này, tình thế đã đổi khác. Lương Trung Tuấn và Sarayoot không cùng “chiến tuyến”. Và Lương Trung Tuấn hẳn sẽ biết cách để khắc chế Sarayoot xâm nhập vào vùng cấm địa. Ngược lại, Sarayoot cũng sẽ biết được đâu là nhược điểm của người bạn cũ để tìm cách thoát qua.
Ngoài ra, còn một “điểm nóng” khác ở cuộc đối đầu này mà cả khách lẫn chủ đều phải hết sức lưu tâm, đó là “cuộc chiến” ở khu vực giữa sân, nơi mà cả hai đội đều có những cầu thủ từng chơi cho đội tuyển Quốc gia. Nếu ở phía đội khách Bình Dương có Trường Giang và Hữu Thắng với thế mạnh là sức trẻ; thì ngược lại, chủ nhà P.BĐ có Việt Hoàng và Nirut với bửu bối là “kinh nghiệm”.
Lối chơi mà Bình Dương yêu thích và luôn thể hiện ở các vòng đấu vừa qua là tấn công. Tuy nhiên, ở trận này, hàng công của Bình Dương không có Kesley (đang bị chấn thương bả vai), thay vào đó, có thể sẽ là bộ đôi: Amaobi và Philani. Nơi tuyến giữa, cựu tuyển thủ quốc gia Hữu Thắng cũng chưa đạt được phong độ tốt. Điều này sẽ khiến sức mạnh tấn công của Bình Dương giảm đi đáng kể. P.BĐ hẳn vẫn sẽ áp dụng lối đánh phòng ngự - phản công quen thuộc. Việc tìm cách để chiếm lĩnh được khu trung tuyến, nhằm cắt đứt các đợt tấn công của Bình Dương là điều mà các cầu thủ như Nirut, Việt Hoàng, Thanh Phương cần phải làm bằng được. Cùng lúc đó, nơi phòng ngự, Thành Lợi, Cao Văn Dũng hoặc Bruno cần hết sức cảnh giác Amaobi và Philani, không nên để những tiền đạo này có khoảng trống cần thiết để tung ra những cú sút. Điều đáng lo nhất của P.BĐ là độ sắc sảo trên hàng tấn công không được tốt. Trước những hậu vệ có thừa kinh nghiệm như: Lương Trung Tuấn, Như Thành... trong đội hình Bình Dương, hẳn Sarayoot, Khoa Thanh hay Kim Bình của P.BĐ sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp cận với khung thành đối phương.
Lịch sử đối đầu gần đây nhất giữa hai đội là ở trận bán kết của Giải Bóng đá Hoàng đế Quang Trung năm 2007. Ở trận này, P.BĐ đã “giã” cho Bình Dương đến 3 bàn. Liệu lần này, Bình Dương có đòi được nợ? Theo dự đoán của chúng tôi, hai đội sẽ chia điểm ở trận này.