Trước khi trận đấu này diễn ra, có lẽ đối với HLV Dương Ngọc Hùng việc giành được 1 điểm trước “Chelsea Việt Nam” cũng là một thành công. Tuy nhiên, với việc gần như chỉ chơi trên nửa sân của đội khách trong suốt hiệp 2, nhưng các cầu thủ PISICO Bình Định (P.BĐ) không kiếm được 1 bàn thắng để giành trọn 3 điểm đã làm gần 8.000 khán giả trên sân Quy Nhơn tiếc nuối.
Còn HLV Lê Thụy Hải với dàn sao của mình hoàn toàn có thể gây áp lực lên bất cứ đội bóng nào đang chơi tại V-League hiện nay. Tuy nhiên, trước chủ nhà P.BĐ không mạnh nhưng khá già giặn, Hải “lơ” đã vào trận với tư tưởng giành 1 điểm. Vì vậy, Bình Dương vào trận với sự thận trọng trên mức cần thiết, các pha tấn công của đội bóng miền Đông Nam bộ tỏ ra không mấy nguy hiểm vì có quá ít cầu thủ cùng tham gia phối hợp với nhau. Bên cạnh đó, chấn thương của Vũ Phong ngay từ đầu trận sau pha va chạm với thủ môn Minh Quang đã buộc cầu thủ này phải rời sân để nhường chỗ cho Trung Vĩnh, càng làm cho lối chơi của Bình Dương ít có sự đột biến.
|
Hải “lơ” hài lòng với 1 điểm giành được trên sân Quy Nhơn. Ảnh: LC |
Trong khi đó, sau những phút đầu thăm dò thấy đối phương không quá quyết tâm, các cầu thủ chủ nhà liên tục tổ chức tấn công từ hai cánh, nhưng những pha tạt bóng vào vòng cấm địa của Ngọc Bảo hay Thanh Phương chưa đủ độ chuẩn xác cần thiết, để các tiền đạo có thể gây ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Thế Anh. Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp 1 mà đội bóng đất Võ tạo được cũng từ một pha tấn công biên. Phút 31, Thành Lợi nỗ lực đi bóng cánh trái rồi tạt vào trong đúng tầm băng lên của Minh Mính, nhưng cú đánh đầu trong tư thế khá trống trải của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà.
Sau hiệp đầu khá tẻ nhạt, những tưởng sự sa sút về thể lực của nhiều vị trí trong đội hình P.BĐ sẽ khiến hiệp 2 càng nhàm chán hơn. Tuy nhiên, dường như HLV Dương Ngọc Hùng đã đọc được ý nghĩ muốn kiếm 1 điểm của người đồng nhiệm, nên ông đã chỉ đạo các học trò tăng cường sức tấn công. Đã có sự thay đổi chiến thật trong các pha tấn công của P.BĐ trong hiệp hai. Những miếng đánh biên không hiệu quả vì các tiền đạo đều quá nhỏ con, khó tranh chấp trong các tình huống đánh đầu, được thay bằng những pha phối hợp chọc khe ở trung lộ. Sự điều chỉnh này đã có chút ít tác dụng khi bóng được nhồi vào vòng 16m50 của Bình Dương nhiều hơn, nhưng những cú dứt điểm của “ngựa ô” đều không qua được bức tường phòng ngự dày đặc của đội khách.
Không thể ghi được bàn thắng từ các pha phối hợp tấn công, P.BĐ tìm kiếm cơ may từ những cú sút phạt và họ đã suýt thành công ở phút 75. Cú sút của Bruno từ khoảng cách 17m đưa bóng đi vào góc xa khung thành Bình Dương, nhưng thủ môn Thế Anh đã kịp bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Những phút cuối trận, P.BĐ hối hả tấn công, còn các cầu thủ khách thì hầu như chỉ lo phá bóng để chờ trọng tài thổi hết giờ và họ đã thành công khi rời sân Quy Nhơn với 1 điểm.
|