Bóng đá Bình Định kể từ sau thời của cựu vua phá lưới Công Long không có nhiều tiền đạo giỏi và trong suốt quãng thời gian kể từ ngày anh chuyển sang làm công tác huấn luyện cho đến nay, Minh Mính luôn là sự lựa chọn số 1 trong danh sách các tiền đạo nội mà đội bóng đất Võ có được.
|
Minh Mính (áo đỏ) đang chơi rất hiệu quả trong vai trò tiền vệ cánh phải.
|
Tiền vệ… bất đắc dĩ
Năm nay 28 tuổi, Minh Mính đã có đến 11 năm gắn bó với đội 1 P. Bình Định. Tuy chưa thực sự nổi bật so với các tiền đạo nội nhưng Minh Mính thuộc mẫu tiền đạo cần cù, chịu khó di chuyển rộng nhờ một thể lực sung mãn. Chính những yếu tố này cộng với kinh nghiệm "trận mạc" ở tất cả các giaỉ đấu từ hạng Nhất đến V-league lẫn Cúp Quốc gia khiến cho Minh Mính luôn được các thầy của mình, từ Lê Thanh Huy trong quá khứ đến HLV Dương Ngọc Hùng ở thời điểm hiện tại, chọn đá cặp cùng các chân sút ngoại trong sơ đồ chiến thuật 5-3-2 truyền thống mà đội bóng đất Võ thường xuyên sử dụng.
Bước vào mùa giải mới, sự ra đi bất ngờ của Văn Hiển (về HP. HN cận ngày chốt danh sách) khiến cho BHL P. Bình Định đau đầu với các phương án thay thế. Các phương án đôn Thanh Phương lên phía trên hay kéo Trương Việt Hoàng từ cánh trái để lấp vào khoảng trống do Văn Hiển để lại đều không đem lại kết quả như mong đợi. Trong tình cảnh khó khăn ấy, người hâm mộ đất Võ bất ngờ được chứng kiến một Minh Mính hoàn toàn khác trong vai trò tiền vệ tấn công, chơi thiên về phía cánh phải.
Vị trí hoàn toàn lạ lẫm này khiến chính người trong cuộc phải bất ngờ. Minh Mính tâm sự: “Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn luôn tôn trọng đấu pháp và sự chỉ đạo của HLV. Tuy nhiên, lúc đầu tôi có hơi bỡ ngỡ với vai trò mới. Ở vai tiền vệ tôi phải lùi về sâu hơn để hỗ trợ đồng đội phòng ngự và phải thực hiện nhiều đường chuyền hơn so với lúc còn đá tiền đạo”.
“Cú đấm” từ cánh phải
Kể từ khi được bố trí chơi lệch hẳn bên cánh phải, Minh Mính không chỉ để lại ấn tượng tốt mà còn ghi bàn ở Cúp quốc gia giúp đội nhà đi tiếp vào vòng trong. Ở 11 trận đã đấu của P. BĐ tại V-league 2007, Minh Mính luôn có mặt trong đội hình xuất phát và cần mẫn làm bóng như một chú ong thợ chăm chỉ. Người ta không còn thấy một Minh Mính ham rê dắt và thường mắc lỗi mất bóng vô duyên, thiếu hiệu quả. Thay vào đó là những đường chuyền có độ khó cần thiết vào trong cho Sarayoot, Kim Bình ghi bàn cũng như những pha phối hợp chồng biên rất nhuyễn cùng các Ngọc Bảo, Thanh Phương ở hành lang cánh phải.
Ở mùa giải năm nay hầu hết các pha dàn xếp tấn công của P. Bình Định đều khởi xuất từ bên cánh phải và đây cũng là bàn đạp đem lại 8/12 bàn thắng của đội bóng đất Võ cho đến thời điểm hiện tại.
Trận gặp Đồng Tháp ở vòng 7, người hâm mộ đất Võ đã được chứng kiến một Minh Mính ngoan cường vực dậy “chiến thuyền” suýt đắm ngay tại phố biển. Khi đội nhà bị dẫn trước 0-1, nỗi sợ hãi làm chùn chân các chân sút P. Bình Định thì Minh Mính đã tỏa sáng thật đúng lúc. Một cú ra chân thật nhanh, gọn và chuẩn xác đã vực dậy tinh thần của đội bóng trước khi anh tiếp tục phát động một đợt tấn công từ phía cánh phải, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục của P. Bình Định ở hiệp 2.
Đến vòng 11 vừa qua, trong trận gặp ĐTLA lại chính anh là người thực hiện một pha đột phá dũng cảm, loại bỏ 3 cái bóng áo xanh trước khi bóng tìm đến chân của Ngọc Bảo lặng lẽ băng lên từ cánh phải, thực hiện đường chuyền cực kỳ thuận lợi cho Sarayoot ghi bàn. Gạch lại “vỡ nát” dưới vó ngựa ô Bình Định. Và dĩ nhiên, chiến thắng ấy lại một lần nữa in đậm dấu ấn của Minh Mính – chàng tiền vệ… bất đắc dĩ của P. Bình Định.
|