|
Không chỉ xuất sắc cản phá hàng loạt pha dứt điểm trong 120 phút thi đấu, Palop còn là người hùng của Sevilla trong loạt cân não căng thẳng. |
Hòa Espanyol 2-2 sau 120 phút thi đấu, nhưng ba pha cản phá xuất thần của thủ thành Palop đã giúp đại diện xứ Andalucia thắng 3-1 trong loạt "đấu súng" và trở thành CLB thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công Cup UEFA.
Với 4 bàn thắng, 1 thẻ đỏ, màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, lối chơi tấn công phóng khoáng, loạt đá luân lưu đầy may rủi, có thể nói không ngoa rằng hai đội bóng Tây Ban Nha đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết hấp dẫn và giàu cảm xúc bậc nhất trong lịch sử Cup UEFA. Bằng tài năng, lòng quả cảm cộng thêm một chút may mắn, Seville đã thành công trong nỗ lực bảo vệ chiến quả mà họ đoạt được từ mùa trước. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc đến ngất ngây cho hàng triệu CĐV xứ Andalucia mà còn khắc tên CLB con cưng của họ vào lịch sử như là đội thứ hai, sau Real Madrid (1985, 1986), hai năm liên tiếp giành chiếc Cup danh giá này. Ngược lại, trắng tay ra về, nhưng Espanyol vẫn có thể ngẩng cao đầu, bởi họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, lòng quyết tâm và chỉ chịu thua cuộc ở phút chót trong loạt đá 11 mét - nơi ranh giới giữa thành bại là cực kỳ mong manh.
Tuy nhiên, suy cho cùng, việc Cup UEFA ở lại với Seville thêm ít nhất một mùa nữa âu cũng là kết quả hợp lý nếu nhìn lại cục diện trên sân Hampden Park hôm qua. Cùng là những tín đồ của lối chơi tấn công phóng khoáng đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng thầy trò HLV Juande Ramos đã chiến thắng nhờ ăn đứt về đẳng cấp và kinh nghiệm của từng vị trí trên sân (9 trên 11 cầu thủ đá chính hôm qua từng góp mặt ở trận chung kết mùa trước).
Chẳng đợi đến khi tiền vệ trung tâm Moises của Espanyol bị đuổi ở phút 68, Seville mới chứng tỏ sự vượt trội so với đối phương. Thế trên cơ đó không chỉ thể hiện qua những pha đánh biên nhuần nhuyễn, những tình huống phối hợp xuyên phá hàng thủ Espanyol như đá tập do Kanoute, Fabiano, Alves, Adriano... thực hiện, mà còn hiện diện trong các số liệu thống kê, với 57% thời lượng kiểm soát bóng, 28 pha dứt điểm cầu môn, 14 quả phạt góc (những con số này bên phía CLB xứ Catalan chỉ lần lượt là 43% - 15 - 10). Nếu các chân sút của Seville không phung phí quá nhiều cơ hội, hoặc thủ môn đối phương không chơi xuất thần, thì họ đã giành thắng lợi ngay trong 90 phút thi đấu chính thức, hoặc cùng lắm là sau 2 hiệp phụ, chứ chẳng phải đợi đến loạt cân não.
Bên Espanyol, những gì họ trình diễn hôm qua chỉ dừng ở mức trung bình, chứ không đạt được sự bùng nổ như khi họ hạ gục Benfica rồi Werder Bremen ở tứ kết và bán kết. Trước một đối thủ có chiều sâu và già "jeu" như Seville, sự hạn chế về kinh nghiệm cộng với việc tiền đạo chủ lực Pandiani không có thể lực tốt nhất khiến lối chơi tấn công biên sở trường của thầy trò HLV Valverde kém hiệu quả đi trông thấy, dù họ đã ghi được 2 bàn và tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn đối phương. Sự thiếu kinh nghiệm cũng tạo ra tâm lý nặng nề cho những cầu thủ Espaynol được chỉ định đá loạt luân lưu, khiến họ sút hỏng đến 3 quả và dâng Cup cho đối phương.
Quay trở lại với những diễn biến chính tại Hampden Park, bất chấp tính chất sống còn của trận đấu, cả Espanyol lẫn Seville đều bỏ qua giai đoạn thăm dò và nhanh chóng tạo ra không khí sôi động trên cầu trường bằng những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp - hệ quả của thứ bóng đá tấn công mà cả hai theo đuổi. Phút 18, đội đoạt Cup mùa trước bất ngờ mở tỷ số trong một tình huống phản công nhanh. Từ cú ném bóng phát động tấn công cực kỳ nhạy cảm của thủ thành Palop, Adriano đua tốc độ, vượt qua một cái bóng áo sọc trắng - xanh, xông thẳng vào vòng cấm Espanyol rồi hạ thủ thành Iraizoz bằng cú sửa bóng chuẩn xác vào góc xa.
Bàn thắng trên khiến các học trò của HLV Ramos chơi hưng phấn lên trông thấy. Các mảng miếng phối hợp của họ cũng trở nên ăn ý hơn, đẹp mắt hơn, đặc biệt là những tình huống tấn công ở biên phải nơi Daniel Alves thường xuyên thực hiện những pha lên bóng tốc độ, khiến hàng thủ đối phương phải chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, cũng do quá ham lên tham gia tấn công, hậu vệ người Brazil đã nhiều lần để lại những khoảng trống nguy hiểm ở tuyến sau. Và một trong số đó đã khiến Seville phải trả giá bằng bàn thua ở phút 28 khi tiền vệ trái Riera bên phía Espanyol vượt qua sự truy cản của chính Alves ở góc vòng cấm địa, rồi tung cú sút xa trái phá, làm bó tay Palop, lập lại thế quân bình.
Kể từ thời điểm này đến khi trọng tài nổi còn kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, chẳng có thêm bàn thắng nào được ghi, còn trận đấu thì trở thành màn biểu diễn của thủ môn hai đội khi Palop và Irazoz liên tục có những pha trổ tài cứu thua ngoạn mục. Xen giữa quãng thời gian này là chiếc thẻ đỏ gián tiếp mà trọng tài "tặng" cho Moises sau pha vào bóng có phần thô bạo của anh này đối với Kerzhakov, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị bên phía Seville.
Phải đến khi hiệp phụ thứ nhất đi vào những giây cuối cùng, những nỗ lực hãm thành liên tục của Seville rút cuộc cũng mang lại kết quả. Kanoute đón quả tạt bên cánh phải của Jesus Navas, rồi đệm bóng chuẩn xác từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1. Chẳng những không choáng váng với bàn thua này, Espanyol, bất chấp bất lợi về quân số, đã vùng lên dữ dội trong hiệp phụ thứ hai và bất ngờ san bằng cách biệt 5 phút trước khi hết giờ cũng với một cú sút xa. Lần này người lập công là Jonatas, khi anh tận dụng triệt để khoảng trống giữa hàng thủ và tuyến giữa Seville, dứt điểm trái phá, đẩy hai đội vào loạt 11 mét để phân định thắng thua. Như đã nói ở trên, sự hạn chế về kinh nghiệm khiến các học trò của HLV Valverde không còn đủ tỉnh táo khi đối mặt với Palop và bị thủ thành này cản phá 3 trên 4 quả luân lưu. Ngược lại, trừ Alves, những cầu thủ được chỉ định đá 11 mét bên phía Seville đều thực hiện hoàn hảo, giúp đội nhà chiến thắng và đoạt Cup.
. Theo VnExpress