Chiều nay (20-5), PISICO Bình Định (P.BĐ) đã đến làm khách trên sân Chi Lăng, trước chủ nhà Đà Nẵng, trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2007.
Bước vào trận đấu này hai đội đều thiếu vắng những trụ cột quan trọng trong đội hình. Nếu Đà Nẵng không có sự phục vụ của Thanh Phúc (bị chấn thương) và trung vệ Bernard Achaw (bị 2 thẻ vàng); thì P.BĐ cũng vắng 3 cầu thủ chủ chốt là Thành Lợi, Việt Hoàng (bị chấn thương) và Sarayoot (bị 2 thẻ vàng).
|
Khoa Thanh (12) dù bị chấn thương ở đầu nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Ảnh: An Nguyên |
Nhằm khắc phục những khó khăn về sự thiếu hụt lực lượng; đồng thời, hạn chế sức tấn công của Đà Nẵng, HLV Dương Ngọc Hùng đã bố trí cho P.BĐ chơi với sơ đồ chiến thuật 5-4-1. Trong đó, Nirut chơi cặp với Bruno án ngữ trước khung thành do Minh Quang trấn giữ; ở tuyến giữa, Hoàng Lâm được bố trí thay thế vào vị trí của Việt Hoàng, còn trên hàng công, chỉ có tiền đạo Minh Mính.
Và trong một chiều chơi sung sức, Minh Mính đã trở thành một nhân tố quan trọng, góp phần mang lại thắng lợi cho P.BĐ. Cả 2 bàn thắng mà P.BĐ ghi được vào lưới Đà Nẵng, đều có công rất lớn của Minh Mính. Đầu tiên là từ một pha đánh chồng biên rất nhịp nhàng bên cánh phải, phút thứ 35, Minh Mính đi bóng qua một hậu vệ đội Đà Nẵng, rồi chuyền bóng căng ngang khung thành, tạo cơ hội thuận lợi cho Thanh Phương tung cú sút cận thành, hạ gục thủ môn Trần Đức Cường, mở tỷ số 1-0 cho P.BĐ.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Dương Ngọc Hùng (P.BĐ): “Trước khi vào trận, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lối chơi của Đà Nẵng và tìm cách khóa chặt tiền đạo Almeida, đồng thời, phong tỏa khu vực giữa sân. Chính đấu pháp hợp lý này đã giúp P.BĐ giành chiến thắng.”
HLV Phan Thanh Hùng (Đà Nẵng): “P.BĐ thắng là hợp lý vì họ đã thi đấu quá hay”. |
Cả sân Chi Lăng như lặng đi trước bàn thắng của đội khách. Liền sau đó, Đà Nẵng vùng lên tấn công dồn dập, nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Đội bóng sông Hàn cũng đã tạo ra được không ít cơ hội thuận lợi để có thể san bằng tỷ số. Tuy nhiên, phần vì thủ môn Minh Quang quá xuất sắc, phần vì các chân sút của Đà Nẵng thiếu sự sắc sảo trong khâu dứt điểm, nên dù rất cố gắng, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn không thể ghi bàn được. Đáng kể nhất là phút thứ 55, Hồng Minh tung cú sút xa căng “như kẻ chỉ”. Bóng xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của P.BĐ, nhưng Minh Quang đã bay người cản phá thành công. Đến phút thứ 58, Rogerio có một đường chọc khe tuyệt đẹp để Almeida thoát xuống đối diện với Minh Quang. Thủ môn Minh Quang đã lao ra dũng mãnh ôm bóng ngay trong chân của Almeida. Liền sau tình huống này 1 phút, Đào Thế Phong bất ngờ có cú sút xa, bóng đi vòng vào góc cao, làm bó tay thủ môn Minh Quang, nhưng Bruno đã kịp thời có mặt để đánh đầu phá bóng ra ngoài.
Mải mê tấn công và không chú trọng vào khâu phòng ngự nên Đà Nẵng phải trả giá đắt. Phút thứ 80, có bóng từ khu vực giữa sân, Minh Mính dắt bóng vượt qua sự đeo bám của 2 hậu vệ đội Đà Nẵng, đồng thời loại luôn cả thủ môn Đức Cường. Sau đó, anh chuyền ngược về để Kim Bình nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, giúp P.BĐ vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0.
Bàn thắng này khiến cho Đà Nẵng rệu rã hẳn và không thể tạo nên được một tình huống tấn công nguy hiểm nào đáng kể trong 10 phút còn lại của trận đấu. Tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách P.BĐ cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
|