|
Ngọc Bảo (áo đỏ) đi bóng trước sự đeo bám của Quang Trường. Ảnh: C.T |
Chiều qua (27-5), PISICO Bình Định (P.BĐ) đã tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Quy Nhơn, trong trận đấu cuối cùng lượt đi V-League 2007.
Không có Minh Mính, Khoa Thanh (bị thẻ) và Việt Hoàng (bị chấn thương) đã khiến P.BĐ có phần thua thiệt hơn đội khách SLNA về mặt lực lượng. Đồng thời, với sự tính toán cẩn trọng, nhằm tránh thất bại ở trận đấu cuối cùng của lượt đi, nên HLV Dương Ngọc Hùng đã chọn lối chơi phòng thủ - phản công quen thuộc. Trong khi đó, SLNA chấp nhận “được ăn cả ngã về không”, nên đã chủ động dâng cao đội hình, chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Và chỉ đến phút thứ 3, tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh đã có một cú sút xa rất căng, khiến thủ thành Minh Quang phải trổ hết tài bay người mới cản phá được.
Đến phút thứ 13, trong khi hàng hậu vệ của P.BĐ tưởng Valdiney bị rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài Phạm Quốc Dũng không thổi còi, nên Valdiney có cơ hội đối mặt với thủ môn Minh Quang ở cự ly rất gần. Và trong “cuộc chiến tay đôi” này, phần thắng đã thuộc về thủ môn Minh Quang. Phần lớn thời gian của hiệp I, bóng chỉ được P.BĐ triển khai lẩn quẩn ở khu vực giữa sân và không tạo thêm được cơ hội nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành đối phương. Trong thế trận có phần tẻ nhạt ấy, đội chủ nhà suýt mở được tỷ số ở phút thứ 45. Từ một cú đá phạt góc của Thanh Phương, bóng đi đến đúng chân của Sarayoot ở cận thành và trong tình thế “đá ra ngoài khó hơn đá vào lưới” ấy, nhưng Sarayoot lại sút… vọt xà.
Bước sang hiệp II, nhịp độ của trận đấu vẫn không thể tăng lên, bởi chủ nhà P.BĐ thì chủ động chơi phòng ngự, còn đội khách thì triển khai tấn công thiếu sắc sảo. Hơn hết, hậu vệ Cao Văn Dũng đã làm tốt việc “khóa chặt ngòi nổ” Công Vinh. Tuy nhiên, dẫu bị đeo bám rất sát, nhưng Công Vinh cũng đã có một pha đi bóng khá đẹp mắt ở phút thứ 55. Sau khi thoát qua cả Văn Dũng và Bruno, Công Vinh đã thực hiện cú sút khá căng. May là thủ môn Minh Quang đã cản phá được. Nhìn nhận ở chừng mực nào đó thì đấu pháp phòng ngự chặt chẽ đến mức khô cứng của HLV Dương Ngọc Hùng trước một SLNA đang khát điểm ở trận đấu này có phần hợp lý.
Nhưng sự hợp lý ấy chỉ tồn tại đến phút 89 của trận đấu. Từ một tình huống kèm người lơi lỏng và có một chút chủ quan khi trận đấu sắp kết thúc, các hậu vệ của P.BĐ đã để cho Công Vinh có được khoảng trống cần thiết để kiến tạo một đường chuyền thuận lợi cho Valdiney. Và cầu thủ này đã thực hiện cú vảy bóng bằng má chân phải hiểm hóc, làm thủ môn Minh Quang bó tay. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách SLNA cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Bên lề trận đấu
Ai lịch sự? Trong khi bị đối thủ phạm lỗi ngã trên sân, cầu thủ Nirut của đội P.BĐ đã ngồi bệt trên sân và chìa tay ra để bắt với trọng tài. Vậy nhưng, trọng tài Phạm Quốc Dũng vẫn… ngó lơ, khiến Nirut “tẽn tò”. Khán giả nhận xét: trọng tài thiếu lịch sự!
Bị thẻ vàng vì chiếc nhẫn. Tiền đạo W.Oliveira chạy đến phân bua với trọng tài về việc anh không phạm lỗi với Nirut, vô tình lại để trọng tài nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh đang đeo. Trọng tài yêu cầu W.Oliveira tháo chiếc nhẫn ra. Cầu thủ này cứ chần chừ, nên đành nhận thẻ vàng.
| |