|
HLV Tôn Thất Lương Chính |
Lần lữa mãi HLV Tôn Thất Lương Chính (HLV đội tuyển cờ Bình Định) mới đồng ý hẹn gặp tôi, để nói về cái nghiệp cờ mà ông đã theo đuổi gần trọn 20 năm qua. Gặp ông, tôi mới biết ông vốn không xuất thân từ nghiệp cờ.
HLV Tôn Thất Lương Chính kể: “Ngày còn học ở Trường Đại học Thể dục Thể thao, tôi theo học môn bóng ném. Học vào buổi sáng, những chiều rảnh rỗi, tôi lại lân la đến xem đấu cờ vua ở CLB Cờ vua TP. Hồ Chí Minh. Vốn đã ham thích môn thể thao mang tính trí tuệ này, bản thân tôi chơi cũng khá, nên tôi xin gia nhập vào CLB. Thỉnh thoảng, tôi đi thi ở các giải đấu A2, nhưng cũng chẳng đạt thành tích nào đáng kể”.
Năm 1987, sau khi tốt nghiệp, Tôn Thất Lương Chính xin về Sở TDTT Nghĩa Bình để làm việc. Nhưng vào thời điểm đó, bộ môn bóng ném ở tỉnh nhà không phát triển. Biết ông chơi tốt môn cờ vua, nên lãnh đạo Sở TDTT tỉnh đã phân công ông đi gầy dựng phong trào cho bộ môn này. Kế hoạch xây dựng được đặt ra với thời hạn 5 năm. Vậy là ông khăn gói lên đường, đi hết huyện này đến huyện khác, để mở lớp dạy cờ vua.
HLV Tôn Thất Lương Chính nói: “Lúc ấy, tôi dạy cờ mà như một anh đi buôn nhưng có số vốn quá ít ỏi. Kiến thức về cờ mà tôi tích lũy trong suốt thời gian chơi cờ ở CLB chẳng thấm thía vào đâu. Do vậy, tôi vừa dạy, vừa tìm tòi học hỏi thêm từ sách vở. Thậm chí, có lúc, tôi phải đích thân đi thi đấu các giải quốc gia với tư cách là VĐV cũng với mục đích là để học hỏi thêm. Thành tích cao nhất mà tôi đạt được khi ấy là VĐV cấp I Quốc gia (năm 1989). Sau 5 năm gầy dựng, phong trào chưa đạt được kết quả như mong muốn, nên có lúc tôi thấy nản, muốn bỏ nghề và chuyển sang công tác khác. Nhưng rồi, được lãnh đạo Sở TDTT động viên, tôi quyết tâm ở lại”.
Đến năm 1992, VĐV Nguyễn Hoàng Chính do HLV Tôn Thất Lương Chính huấn luyện đoạt Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến đáng kể của cờ vua Bình Định. Sau đó, Sở TDTT Bình Định đã quyết định cho thành lập đội tuyển năng khiếu cờ vua của tỉnh. Cũng từ đây, HLV Tôn Thất Lương Chính tập trung vào việc tuyển chọn, huấn luyện cho lớp năng khiếu cờ vua của tỉnh. Những VĐV do ông huấn luyện như Phạm Đình Hải, Nguyễn Hoàng Chính, Phan Hoàng Vân… đã dần trở thành những kỳ thủ xuất sắc của Bình Định, tham gia các giải đấu quốc gia.
Sự cố gắng không mệt mỏi của HLV Tôn Thất Lương Chính rồi cũng được đền đáp xứng đáng khi ông tuyển về hai VĐV Châu Thị Ngọc Giao và Hoàng Hải Bình. Bộ đôi “song kiếm hợp bích” này đã khiến cho cờ vua Bình Định bắt đầu vang danh trên đấu trường toàn quốc. Trong đó, riêng Châu Thị Ngọc Giao đã gặt hái được bảng thành tích khá dày, mà đỉnh cao là chiếc Huy chương Vàng ở nội dung cờ đánh nhanh Giải Trẻ Quốc tế và đẳng cấp Kiện tướng Quốc tế.
“Thế còn chuyện ông đã chiêu mộ được Bùi Kim Lê của Đồng Tháp và Mông Nhi của TP. Hồ Chí Minh về thi đấu cho Bình Định?” - tôi hỏi. HLV Tôn Thất Lương Chính cười: “Bùi Kim Lê từng là Kiện tướng Quốc gia trong màu áo đội tuyển Đồng Tháp. Nhưng Đồng Tháp chỉ chú trọng nội dung dành cho nam, nên Bùi Kim Lê thiếu hẳn sự hỗ trợ của đồng đội. Trong khi đó, Bình Định lại rất cần, bởi trước đó, Hoàng Hải Bình đã về đầu quân cho TP. Hồ Chí Minh. Sau khi Bùi Kim Lê đồng ý về thi đấu cho Bình Định, với sự hỗ trợ của đồng đội, Bùi Kim Lê đã bước lên một đẳng cấp mới. Cô đã đạt danh hiệu Kiện tướng Quốc tế và Huy chương Vàng SEA Games 22. Còn Mông Nhi thì vốn là Quốc tế Đại sư ở môn cờ tướng, khi còn thi đấu cho TP. Hồ Chí Minh; tuy nhiên, do có những vấn đề mang tính nội bộ, nên Mông Nhi đã về đầu quân cho Bình Định”.
Tôi hỏi: “Có khi nào ông cảm thấy e ngại khi huấn luyện cho các kỳ thủ, trong khi thành tích mà ông từng đạt được lại không bằng các học trò hay không?”. HLV Tôn Thất Lương Chính quả quyết: “Sao lại ngại. Trò giỏi hơn thầy mới là điều tốt. Còn nếu không, hóa ra, mình chỉ là một ông thầy dở”.
|