|
Sự sa sút phong độ của những ngoại binh như Dusit, Thonglao đã khiến HAGL không còn là chính mình nữa. Ảnh: VNN |
Tham vọng lấy lại “ngôi Vua” của bầu Đức và đội quân phố Núi tính đến thời điểm này xem như đã bất thành. Điều gì đã khiến HAGL sa sút?
Trước tiên, đó là lực lượng ngoại binh thi đấu kém cỏi. Tiền vệ người Thái Lan được kỳ vọng nhiều nhất là Thonglao khiến người hâm mộ thất vọng với những gì mà anh này thể hiện ở giai đoạn I V-League 2007. Lối chơi tấn công được HLV Chatchai xây dựng xoay quanh bộ ba người Thái Lan gồm: Dusit, Sakda và Thonglao đã không thể phát huy hiệu quả tối đa khi Thonglao dễ bị đối phương vô hiệu hóa. Cùng lúc đó, hai ngoại binh còn lại là Douhou Sey và Yaw Preko cũng chẳng khá hơn. Chưa dừng lại ở đó, “tử huyệt” của HAGL lại còn nằm ở hàng phòng ngự. Khi libero Duy Quang thường xuyên bị chấn thương, HLV Chatchai buộc phải kéo trung vệ Dusit và Duy Hoàng luân phiên nhau trám chỗ. Tuy nhiên, đây vốn lại không phải là vị trí sở trường của Dusit lẫn Duy Hoàng, nên cả hai thường dâng lên cao để tranh chấp tay đôi với đối phương như những trung vệ dập, mà quên rằng mình phải làm nhiệm vụ bọc lót của một libero.
Tạm quên mục tiêu lấy lại ngôi Vua, HAGL còn phải chiến đấu vì một lẽ khác, đó là thương hiệu của mình và cả với đối tác Arsenal. Vì thế, bước vào giai đoạn II V-League 2007, HAGL đã có cuộc “thay máu” bằng việc kết thúc hợp đồng với Douhou Sey và Yaw Preko. Thay vào đó là hai tân binh đều mang quốc tịch Brazil Agoshtino Olivera và Eduardo Barbosa, được đánh giá là có chất lượng cao. Với sự thay thế này, HAGL hy vọng sẽ có sự lột xác ở giai đoạn II, mà trận đấu đầu tiên là với người anh em PISICO Bình Định (P.BĐ), diễn ra chiều ngày 10-6 trên sân nhà Pleiku.
Đội bóng đất Võ khá hơn HAGL ở bảng xếp hạng, khi đứng ở vị trí thứ 4 sau giai đoạn I. Tuy nhiên, việc tìm kiếm ngoại binh mới để bổ sung cho giai đoạn II đã bất thành, nên P.BĐ đành phải sử dụng đội hình cũ. Quan sát các buổi tập của P.BĐ trên sân Quy Nhơn những ngày qua, chúng tôi nhận thấy HLV Dương Ngọc Hùng luôn yêu cầu các cầu thủ phải tập luyện với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Những bài tập này nhằm cải thiện vấn đề thể lực cho đội, mà phần lớn là những cầu thủ đã lớn tuổi.
Khó khăn lớn nhất mà P.BĐ gặp phải trong trận này là không có tiền vệ Việt Hoàng. Chấn thương gối vẫn còn đeo bám tiền vệ này và có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu cả tháng. Cùng lúc đó, nơi hàng phòng ngự cũng không có Cao Văn Dũng (do bị hai thẻ vàng). Ngoài ra, việc Sarayoot và Nirut vừa về Thái Lan để thi đấu giao hữu với Hà Lan, dù đã quay lại Quy Nhơn vào hôm qua (7-6), nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.
Trong trận đấu này, sự cẩn trọng cần thiết hẳn sẽ khiến P.BĐ có thể tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc. Nơi tuyến giữa, nếu Nirut có thể hạn chế được tầm hoạt động của Thonglao; đồng thời, hàng tấn công gồm Sarayoot và Khoa Thanh, hoặc Minh Mính biết khai thác triệt để những sơ hở ở phòng ngự mà Dusit và Duy Hoàng thường mắc lỗi, thì P.BĐ hoàn toàn có quyền nghĩ đến chuyện lấy điểm ở sân Pleiku.
Hôm nay (8-6), toàn đội P.BĐ đã di chuyển lên Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu này. Cả P.BĐ và HAGL không lạ gì lối chơi của nhau, cũng như biết rõ “sở trường, sở đoản” của nhau. Do vậy, đội nào có phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại sẽ giành chiến thắng.
Dự đoán: P.BĐ sẽ chia điểm với chủ nhà.
|