|
Bình Dương (trái) vững vàng ở ngôi đầu bảng ít nhất là sau 3 vòng đấu nữa. Ảnh: L.C |
Được chơi trên sân nhà, trước một đối thủ đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng; vì vậy, dù thiếu đến 4 cầu thủ do thẻ phạt, Bình Dương cũng không mấy khó khăn để giành chiến thắng 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Anh Đức. Trận thắng thứ 10 kể từ đầu mùa đã giúp đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vững vàng ở vị trí đầu bảng.
Sau khởi đầu lận đận do cùng lúc phải tham gia nhiều đấu trường, ĐTLA đã chứng tỏ vị thế của nhà đương kim vô địch, bằng cách đè bẹp Huda Huế 4-1 ngay trên sân Tự Do. Kết quả này khiến đội bóng cố đô tiếp tục lún sâu ở vị trí chót bảng.
Thanh Hóa tiếp tục chuỗi trận thành công khi hạ Khánh Hòa 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh tiếp tục cuộc hành trình thú vị trong lần đầu tiên dự V-League. Trong khi đó, sau khởi đầu đầy ấn tượng, Khánh Hòa đã trở lại với vị trí quen thuộc của mình: chiến đấu để trụ hạng.
Bàn thắng ở phút 86 của Almeida - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” tại V-League 2007- đã giúp Đà Nẵng vượt qua Thép miền Nam Cảng Sài Gòn với tỷ số 2-1 ngay tại sân Quân khu 7. Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Đà Nẵng tiếp tục theo sát Thanh Hóa trên bảng xếp hạng.
Chịu nhiều sức ép từ dư luận và gặp nhiều rắc rối trong nội bộ, nhưng SLNA vẫn giành được trận thắng 1-0 trước đối thủ khó chịu Nam Định. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh vượt qua chính Nam Định trong bảng xếp hạng.
Trước đó, trận đấu sớm nhất vòng này, diễn ra trên sân Hàng Đẫy, vào chiều 9-6, giữa hai đại diện của bóng đá thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2.
Bảng xếp hạng V-League 2007 sau vòng 14:
1. Bình Dương (33 điểm); 2. Thanh Hóa (24); 3. Đà Nẵng (23); 4. ĐTLA (21); 5. HAGL (20); 6. P.BĐ (19); 7. SLNA (18); 8. Nam Định (17); 9. Thép miền Nam Cảng Sài Gòn (16); 10. Hà Nội ACB (16); 11. Hòa Phát Hà Nội (15); 12. Khánh Hòa (15); 13. Đồng Tháp (14); 14. Huda Huế (11). |