| 3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp. | | |
| | | PISICO Bình Định - Hòa Phát Hà Nội: 3-2 | Thắng nhưng chưa sướng | 7:24', 18/6/ 2007 (GMT+7) | Trận đấu giữa PISICO Bình Định (P.BĐ) gặp Hòa Phát Hà Nội (HP HN) diễn ra chiều qua (17-6), trên sân Quy Nhơn, khiến người xem trải qua khá nhiều cảm xúc trái ngược.
|
Xuân Hùng (20) đi bóng trong sự đeo bám của Văn Hiển. Ảnh: Văn Lưu
|
Đầu tiên, khán giả bị bất ngờ khi mành lưới của thủ môn Minh Quang bị tung lên ở phút 16. Nhưng khi đó, cầu thủ ghi bàn đã ở vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tiếp theo là cảm giác vui mừng sau khi Sarayoot chọc thủng lưới đối phương, đưa P.BĐ vượt lên dẫn trước ở phút 28, từ một pha dàn xếp đá phạt góc. Rồi khán đài lại như muốn nổ tung sau cú sút phạt tuyệt đẹp, vẫn của Sarayoot, ở những phút bù giờ của hiệp I, nâng tỷ số lên 2-1 (trước đó đội khách đã san bằng tỷ số từ chấm 11m, sau pha để bóng chạm tay trong vòng 16m50 của Thành Lợi).
Trong gần trọn hiệp II, đặc biệt là sau khi Bruno nâng tỷ số lên 3-1 cũng từ chấm 11m ở phút 66, khán giả liên tục phải đứng lên ngồi xuống theo từng đợt tấn công của các cầu thủ chủ nhà. Hàng phòng ngự khá lơi lỏng của đối phương đã tạo điều kiện cho các tiền đạo P.BĐ “làm mưa làm gió”. Nhưng rồi các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Minh Mính, Sarayoot, Kim Bình.
Trong suốt 30 phút cuối trận, khán giả như đang xem P.BĐ thực hiện những bài đá tập. Những pha tấn công liên tục được triển khai, hết cánh trái đến cánh phải. Bàn thắng như có thể đến vào bất kỳ lúc nào cho đội chủ nhà. Cuối cùng, bàn thắng cũng đến, nhưng là cho… HP HN. Cú tâng bóng của Cao Sỹ Cường ở phút 85 đem lại chút hy vọng cho đội bóng thủ đô, bắt nguồn từ pha ra đón bóng lỡ trớn một cách khó hiểu của thủ môn Minh Quang.
Hụt hẫng! Đó là cảm giác chung của khán giả sau bàn thua này. Bởi trong khi mọi người chờ đợi một chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà, để có thể rời sân trong sự thỏa mãn thì họ lại phải hồi hộp trong gần 10 phút cuối trận. Rất may là điều khán giả không mong muốn đã không xảy ra. P.BĐ thắng với tỷ số 3-2.
Phát biểu sau trận đấu
* HLV Dương Ngọc Hùng (P.BĐ): “Trước trận đấu, một số bài báo đã định hướng dư luận theo hướng bất lợi cho chúng tôi. Vì vậy, các cầu thủ P.BĐ nhập cuộc có phần căng thẳng. Nhưng đáng mừng là họ đã chơi tốt, giúp đội đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đặc biệt, tôi rất hài lòng về Sarayoot. Anh đã thể hiện được đẳng cấp của mình, chơi với phong độ rất xuất sắc”.
L.C
* HLV Vương Tiến Dũng (HP HN): “Tôi không có ý kiến gì về lối chơi của 2 đội. Theo tôi thì đây là một trận đấu hay, cả 2 đội đều chơi khá cởi mở. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách điều khiển của tổ trọng tài không được tốt. Tình huống mà Alphonse phạm lỗi với Kim Bình ở phút thứ 66, dẫn đến chúng tôi bị quả phạt đền, là ở ngoài vòng cấm địa. Trước đó, tình huống mà Sarayoot bị cho là phạm lỗi, để rồi cầu thủ này sút phạt ghi bàn thắng cũng không đúng. Tình huống này cầu thủ của chúng tôi tranh chấp bóng hợp lệ…”
C.T |
Hài lòng về tỷ số. Tất nhiên, vì đội nhà thắng mà. Nhưng cảm giác vui mừng theo kiểu người thắng trận thì không phải ai cũng có. Mà có lẽ vui vì… thoát hiểm thì đúng hơn.
Trong một thế trận hoàn toàn có thể tạo nên một chiến thắng hoành tráng, có thể làm người ta quên đi thất bại nặng nề trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước, các chân sút của P.BĐ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Trước trận đấu này, đã có một số bài báo cho rằng P.BĐ sẽ “cứu” HP HN. Có lẽ vì vậy mà nó làm tăng sự nghi ngại trong khán giả. Nhưng kết quả trận đấu đã không như những nhận định có phần chủ quan đó. Vì vậy, chỉ có hai lý do để lý giải cho việc P.BĐ có một trận đấu không hoàn toàn như ý: các tiền đạo vẫn còn kém duyên và một số vị trí có phần chủ quan khi đội nhà tạo được cách biệt tương đối an toàn.
Dù sao, 3 điểm giành được trong trận này đã giúp P.BĐ leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng có thể tạm yên tâm trước một kỳ nghỉ dài hơn 1 tháng để nhường chỗ cho ASIAN Cup 2007. Trong khi đó, HP HN vẫn canh cánh nỗi lo rớt hạng vì vẫn đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.
Bên lề trận đấu
“Vua sân cỏ” sướng hay khổ? Sau trận đấu, một vị trong Ban lãnh đạo đội bóng HP HN đã đến bàn của trọng tài và dùng những lời lẽ thô tục (mà chúng tôi không tiện nêu ra) để mạt sát tổ trọng tài. Thấy quá “chướng tai”, nên một đồng chí công an phải đến nhắc nhở, thì ông này mới thôi. Thế mới biết, đâu phải làm “vua” là sướng.
Tiền vệ Nguyễn Văn Hiển ở lại Quy Nhơn luôn? Được tung ra sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cựu tiền vệ của P.BĐ là Nguyễn Văn Hiển đã vượt qua áp lực tâm lý và có một trận đấu khá tròn vai trong màu áo của HP HN. Sau trận đấu anh vui vẻ nói: “Kết thúc trận này, tôi được ở lại Quy Nhơn luôn, nhưng... chỉ ở luôn trong một tuần, sau đó, phải tập trung lại cùng với đội”.
“Thắng sao không thấy ai vui?”. Kết thúc trận đấu, một vị lãnh đạo Sở TDTT Bình Định đến bắt tay chúc mừng toàn đội bóng. Khi bắt tay Nirut, cầu thủ Thái Lan này bảo: “Thắng mà sao không ai vui hết vậy, có thưởng không? Thưởng đi để mọi người vui chứ”. Cả đội bóng bật cười trước cái cách “vòi vĩnh” tếu táo của chàng hậu vệ vốn nghiêm túc này.
| |
|
| | | Theo dòng thời sự | | | | Văn hóa lễ hội Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành. | | |
|