Tối qua (24-6), đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên với đội bóng Jamaica, đây là trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2007. Trước một đối thủ đến từ khu vực có nền bóng đá khá phát triển, lại được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Milutinovic, mọi người chờ đợi được thưởng thức những pha trình diễn hấp dẫn, nhưng đã có đôi chút thất vọng khi đội bóng sang Việt Nam lần này không xứng đáng với niềm mong đợi.
Các cầu thủ Jamaica có thể hình và thể lực khá tốt, nhưng ý thức về chiến thuật và khả năng phối hợp chỉ ở mức trung bình. Thậm chí, với thể hình vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam, nhưng khả năng chơi bóng bổng của các cầu thủ đến từ khu vực CONCACAF cũng chẳng có gì nổi bật.
Việc ghi được bàn thắng từ khá sớm (từ cú sút phạt trực tiếp của Công Vinh ở phút thứ 8), đã giúp các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin và tạo dựng được một thế trận chủ động hơn đối phương rất nhiều. Điều đáng ghi nhận trong trận đấu này là khả năng tận dụng tốt những tình huống cố định và chớp thời cơ của các cầu thủ chủ nhà. Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Dương sau pha đá phạt góc đã khẳng định điều đó. Một điểm đáng mừng nữa là dù cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình hầu như chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng hai “kẻ đóng thế” là Anh Đức và Phúc Hiệp đã phần nào làm nhiều người yên tâm khi cùng tạo nên bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Chiến thắng trước một đối thủ như Jamaica không phải là một điều quá lớn lao, đặc biệt khi đây chỉ là một trận giao hữu. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là một số cầu thủ dự bị đã chứng tỏ được mình, và họ đã tạo được niềm tin cho người hâm mộ trước khi bước vào một sân chơi lớn.
|