|
Tiền vệ Juan Arango (phải) - niềm hi vọng lớn nhất của đội chủ nhà Venezuela. Ảnh: Reuters |
Sáng sớm mai 27-6 (giờ VN), Copa America 2007 chính thức mở màn với hai trận ở bảng A giữa Uruguay - Peru và Venezuela -Bolivia. Dưới đây là nhận định của Tuổi Trẻ về hai cặp đấu này.
* Uruguay - Peru (THTT 5g trên HTV2 và VTC3)
Xét về thành tích cũng như danh tiếng thì Uruguay được nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao hơn Peru khi họ từng 10 lần đăng quang tại Copa America so với con số khiêm tốn hai lần thắng giải của Peru. Thêm vào đó, đội hình Uruguay có rất nhiều ngôi sao đang thi đấu khá thành công ở châu Âu.
Ở hàng thủ, sự có mặt của “bộ tứ” Diego Lugano (khoác áo CLB Fenerbahce), Dario Rodriguez (Schalke 04), Carlos Diogo (Real Zaragoza) và Carlos Valdez (Treviso) giúp Uruguay được các nhà chuyên môn đánh giá là một trong những đội có hàng thủ mạnh nhất ở giải đấu lần này. Trong khi ở hàng công sự hiện diện của các chân sút thượng thặng như: Diego Forlan (Villarreal), Alvaro Recoba (Inter Milan) và Gonzalo Vargas (AS Monaco) sẽ trở thành mối đe dọa cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Vấn đề khiến HLV Oscar Washington Tabarez lo lắng nhất là hàng tiền vệ Uruguay không có một thủ lĩnh thật sự để cầm trịch trận đấu và kết nối các tuyến.
Peru đã âm thầm “đóng cửa” tập luyện suốt một năm qua nên thông tin về họ khá ít. Tuy nhiên, có một chi tiết không thể bỏ qua là đội hình Peru đang sở hữu cặp tiền đạo Claudio Pizarro, cầu thủ vừa chuyển từ Bayern Munich sang thi đấu cho Chelsea, và Jefferson Farfan của PSV Eindhoven đang có phong độ khá tốt.
Dự đoán: Uruguay thắng 2-1.
* Venezuela - Bolivia (THTT 7g45 trên HTV2 và VTC1)
Trận đấu này rất được chờ đợi vì mọi người đều muốn chứng kiến sức mạnh thật sự của đội chủ nhà. Trước trận đấu, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã khiến người hâm mộ trên thế giới phải “giật mình” khi phát biểu trên báo chí rằng: “Tôi xin cảnh báo trước với mọi người, Venezuela sẽ thắng Brazil hay Argentina 3-0. Trong thời gian dài Venezuela là đội bóng yếu nhưng mọi thứ đã thay đổi, hiện tại Venezuela rất mạnh”. Còn phải chờ xem Venezuela thể hiện ra sao, nhưng thành tích của đội bóng này khá tệ tại Copa America khi họ chưa bao giờ lọt qua được vòng bảng!
Nguyên nhân khiến ông Chavez tự tin như thế là do thành tích của đội tuyển Venezuela trong những trận gần đây rất tốt, với chuỗi sáu trận thắng, bốn trận hòa trong tổng số 12 trận đã đấu kể từ tháng 8-2006, trong đó đội bóng này có trận thắng đầu tiên ở châu Âu trước đội tuyển Áo với tỉ số 1-0.
Niềm hi vọng lớn nhất của đội chủ nhà là tiền vệ Juan Arango, cầu thủ Venezuela đầu tiên thi đấu ở châu Âu trong màu áo Real Mallorca. Ở mùa giải 2005-2006, Arango là chân sút hàng đầu của Mallorca với 16 bàn thắng.
Dự đoán: Venezuela thắng 2-0.
. Theo TTO