“Trụ sở” CLB xe đạp đua Hai Lương, “danh trấn giang hồ” suốt gần 10 năm qua tại các đường đua xe đạp trong tỉnh, hóa ra lại chính là tiệm sửa xe Hai Lương nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc khu vực I, phường Thị Nại (TP. Quy Nhơn).
|
Anh Hai Lương giới thiệu về những thành tích của CLB mình.
|
* Từ “tập chơi”...
Thấy có khách đến, anh Hai Lương (tên thật là Phạm Lương) quẹt quẹt đôi tay đầy dầu mỡ vào ống quần, rồi mời tôi ngồi giữa ngổn ngang xe đạp đang chờ sửa. Anh Hai Lương kể: “Năm 1994, tôi thấy bọn trẻ trong xóm ăn không ngồi rồi, lại còn tụ tập để nhậu nhẹt, tôi bèn nghĩ phải làm một cái gì đó, để thu hút sự đam mê của tụi nhỏ, để chúng bớt ham chơi lêu lổng. Đang là thợ sửa xe đạp, nên tôi nghĩ đến chuyện thành lập một CLB xe đạp, để nếu em nào thích thì tham gia”.
Năm đầu thành lập, CLB chỉ có 5 thành viên, nhưng cũng rất tích cực tập luyện. Ngày 2-9-1995, CLB Hai Lương đem quân tham gia giải ở tỉnh. Kết quả là CLB… thua liểng xiểng, chẳng đoạt được thứ hạng nào. Tuy nhiên, với mục đích chính là rèn luyện sức khỏe, nên những thành viên của CLB cũng chẳng hề nề hà đến chuyện thắng thua, mà vẫn duy trì việc tập luyện. Anh Trần Văn Thiện, thợ vàng bạc, một thành viên CLB, cho biết: “Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tất cả anh em tụi tui tập hợp tại nhà anh Lương, rồi cùng xuất phát. Có khi, chạy lên tới tận Tây Sơn hoặc vượt đèo Cù Mông, rồi mới quay về”.
* ... đến “thành tích thiệt”
Năm 1999 đánh dấu sự bội thu của CLB Hai Lương khi CLB đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 2 cúp ở nội dung trẻ nam và vô địch nam tại cuộc đua tranh Cúp Phát thanh - Truyền hình Bình Định. Liên tiếp những năm sau đó, CLB Hai Lương trở thành CLB mạnh nhất tỉnh, nhiều năm liền đoạt hầu hết các giải cao tại các cuộc đua trong tỉnh. Những tay đua như: Trần Văn Thiện (3 Huy chương Vàng), Phạm Chí Phúc (2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng)… đã góp phần tạo nên tên tuổi CLB Hai Lương trong làng đua xe đạp nghiệp dư tỉnh Bình Định.
|
Anh Hai Lương đang “o bế” chiếc xe đạp đua. |
Gần đây nhất, tại cuộc đua xe đạp tay cầm ngang, tranh Cúp Phát thanh - Truyền hình lần thứ V - năm 2003, CLB đã đoạt hầu hết các thứ hạng cao ở nội dung vô địch nam, trẻ nam và đoạt luôn giải nhất toàn đoàn. Đến năm 2005, CLB Hai Lương vẫn là CLB “bất khả chiến bại”, khi tiếp tục đoạt cúp vô địch. Nhưng rồi đó cũng là đỉnh cao cuối cùng của CLB Hai Lương, vì sau đó, trong hai năm 2006 và 2007, CLB chịu thất bại.
* Và tham vọng “trở lại”
Giờ đây, anh thợ sửa xe nghèo Hai Lương vẫn là người giàu thành tích thể thao nhất trong tỉnh, khi đã sở hữu trong tay hàng chục chiếc huy chương, cúp và cờ tại nhiều giải đấu khác nhau. Nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hai Lương thoáng buồn: “VĐV của CLB hiện vẫn rất đông. Thậm chí, trước mỗi giải đấu, tôi còn chi viện thêm cho những CLB khác. Vậy nhưng, chúng tôi vẫn chưa tìm lại được vinh quang xưa. Một phần do CLB chúng tôi còn nghèo quá, không thể hỗ trợ gì cho các em, trong khi những CLB khác có các nhà tài trợ, nên họ đầu tư nhiều, thành tích ngày càng lên”.
Theo anh Lương, để có một chiếc xe đua tương đối tốt, các VĐV phải tự bỏ ra từ 4 đến 5 triệu đồng để mua linh kiện. Anh chỉ có thể hỗ trợ công lắp ráp và tư vấn thêm về những loại linh kiện tốt, để có được chiếc xe ưng ý. Trao đổi với chúng tôi, anh Hai Lương không giấu tham vọng: “Nếu có tiền, tôi sẽ sắm những chiếc xe đua xịn để các em đạt được thành tích tốt hơn. Và nếu được sự giúp đỡ của Sở TDTT, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra cho anh em được tham gia các giải đua do tỉnh bạn tổ chức để học hỏi thêm”. Khép lại câu chuyện, anh Hai Lương khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi quyết tâm sẽ lấy lại hình ảnh xưa của mình”.
|