|
Mexico đánh bại Brazil, giành lợi thế lớn tại bảng B. |
Đoàn kiêu binh của HLV Dunga hôm nay chẳng có chút cơ hội nào để nhảy điệu samba, khi bất ngờ bị Mexico hạ gục với tỷ số 2-0 ngay trong trận đấu đầu tiên của họ ở Copa America.
Brazil hôm nay không có Kaka và Ronaldinho (xin nghỉ từ trước giải). Brazil trong 6 lần gặp Mexico gần đây nhất thua đến 5 và chỉ thắng duy nhất một trận còn lại. Brazil đến giải lần này với quá nhiều gương mặt trẻ. Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào Celecao vẫn được nhìn nhận ở vị thế chiếu trên, được xếp hàng đại gia. Bởi vậy, trước trận ra quân gặp Mexico sáng nay, đội tuyển của HLV Dunga vẫn được đánh giá cao hơn nhiều, trước một El Tri (biệt danh của tuyển Mexico) đang lục đục nội bộ, vắng nhiều trụ cột lại chưa thể tĩnh tâm sau khi để vuột mất chức vô địch Cup Vàng CONCACAF vào tay tuyển Mỹ cách đây ít ngày (thua 1-2).
Tuy nhiên, thực tế thì lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với nhiều dự đoán, khi đội ĐKVĐ giải này để thua các vị khách mời đến 2 bàn không gỡ. Chưa hết, bên trong cái tỷ số bất ngờ ấy còn là một Brazil thi đấu quá bình thường và thiếu lửa, dù cho sau thất bại này họ có thể đổ lỗi cho thần may mắn đã quay lưng lại trong một số tình huống nhất định. Trong khi đó, Mexico đã có một trận đấu không thể tốt hơn. Bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công sắc sảo, thầy trò Hugo Sanchez đã dạy cho Brazil biết thế nào là "lễ độ". Thậm chí, cả hai bàn thắng trong trận đầu ra quân của họ còn sớm được ghi ngay từ khoảng giữa hiệp một và đều rất bắt mắt.
. Theo VnExpress
|