Chiều qua (1-7), vòng loại bảng B, Giải Bóng đá lứa tuổi U15 Quốc gia năm 2007, chính thức khai mạc trên SVĐ Quy Nhơn. Ngay sau lễ khai mạc, là trận đấu giữa đội chủ nhà U15 Bình Định gặp U15 Đà Nẵng.
|
HLV đội U15 Bình Định Trần Kim Đức (áo trắng) đang chỉ đạo các học trò giữa 2 hiệp đấu. Ảnh: Công Tâm
|
Dù được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho một suất lọt vào vòng chung kết, nhưng trong trận đấu này, đội U15 Bình Định đã gặp phải một đối thủ khá “xương xẩu” đến từ sông Hàn. Hai đội chơi khá ngang tài ngang sức, nên tạo ra một thế trận đôi công khá đẹp mắt. Tốc độ của trận đấu được cả hai đội chủ động đẩy lên rất nhanh. Tuy nhiên, cả chủ lẫn khách đều gặp phải sức “đề kháng” mạnh từ đối thủ, nên bóng phần lớn chỉ loanh quanh ở khu vực giữa sân.
Công bằng nhìn nhận, các đường tấn công của U15 Bình Định được thực hiện sắc sảo hơn và luôn mang yếu tố bất ngờ. Tuyến giữa của U15 Bình Định chơi rất chững chạc với sự cầm trịch của tiền vệ trung tâm Huỳnh Văn Thanh. Thêm vào đó, những pha dốc bóng xuống biên của Nguyễn Đình Quí khá đẹp mắt, khiến khán giả trên Sân Quy Nhơn luôn vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Còn điều quan trọng hơn là biến ưu thế đó thành bàn thắng, thì đội chủ nhà lại không thể làm được. Phần vì các chân sút của U15 Bình Định chưa dứt điểm tốt; phần khác, hàng phòng ngự của U15 Đà Nẵng và đặc biệt là thủ môn Trần Ngọc Phú chơi quá xuất sắc khiến các chân sút của Bình Định không thể xuyên thủng mành lưới.
Cơ hội đáng tiếc nhất cho đội chủ nhà được tạo ra ở phút thứ 70 của trận đấu. Từ một tình huống đá phạt cố định, tiền vệ Phan Văn Tịnh đã tung cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng đi vòng vào góc cao của khung thành. Nhưng, thủ môn Ngọc Phú đã rất cảnh giác và bay người cản phá. Hòa 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, giữa U15 Thừa Thiên Huế và U15 Khánh Hòa, đội bóng Cố đô đã giành chiến thắng 2-1. Dù có thể hình không tốt bằng Khánh Hòa, nhưng các cầu thủ Thừa Thiên Huế đã chơi rất mạch lạc và khá ngoan cường; nên dù bị Khánh Hòa dẫn trước về tỷ số, nhưng các cầu thủ Thừa Thiên Huế đã lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1.
Còn trong trận đấu diễn ra sáng qua, giữa đội U15 Ninh Thuận và U15 Lâm Đồng, đội U15 Ninh Thuận đã dội một “cơn mưa bàn thắng” vào lưới đội U15 Lâm Đồng với tỷ số 11-0. Với chiến thắng này, đội U15 Ninh Thuận đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp thứ hai là U15 Thừa Thiên Huế, sau đó là U15 Bình Định, U15 Đà Nẵng, U15 Khánh Hòa và đội đứng chót bảng là U15 Lâm Đồng.
|