Hai chiếc vé cuối cùng vào tứ kết Copa America 2007 cuối cùng cũng đã được xác định sau khi cả Brazil và Chile đều giành được điểm trong 2 trận đấu cuối ở bảng B.
|
Brazil (áo xanh) thắng trận thứ hai, nhưng niềm tin từ người hâm mộ thì họ vẫn chưa thể lấy lại được. Ảnh: Reuters
|
Ở trận đấu đầu tiên, dù chỉ cần thêm 1 điểm là sẽ giành được vé đi tiếp nhưng với thực lực mạnh hơn hẳn, Brazil đã không ra sân với tư tưởng cầu hòa và điều đó đã được thể hiện bằng lối chơi tấn công vỗ mặt ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, do tính chất không quan trọng của trận đấu (thắng cũng vào, hòa cũng vào) nên HLV Dunga đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình (Afonso, Anderson ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho Baptista và Josua).
Dù vậy, những ngôi sao còn lại trong đội hình (Robinho, Love, Silva...) Brazil vẫn tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ Ecuador. Tuy nhiên, nhiều sự thay đổi đã khiến lối chơi của Brazil không còn mạch lạc, kết quả là 45 phút đầu của trận đấu bế tắc.
Không phải Brazil không có cơ hội (có tới 5 cơ hội), nhưng đáng tiếc, sự vô duyên của cặp tiền đạo Love, Baptista (mỗi người bỏ lỡ 2 cơ hội) cùng với sự xuất sắc của thủ thành Elizaga, nên các cơ hội đã không biến được thành bàn thắng.
Trong khi đó, dù lép vế so với đối thủ nhưng Ecuador cũng đã không ít lần khiến các CĐV Brazil thót tim bằng những pha phản công tốc độ của mình. Nếu có thêm chút may mắn, Ecuador đã có thể mở được tỷ số trước sau pha dứt điểm ở phút 38 của tiền đạo Felix Borja (Borja lừa bóng qua cả thủ thành Doni nhưng không thể đưa được bóng vào lưới ở góc sút hẹp).
Thế trận của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như hiệp 1 khi Brazil vẫn là đội làm chủ thế trận, khác một điều là ở hiệp đấu này các chân sút Brazil đã tìm được bàn thắng, dù chỉ có 3 cơ hội.
Người tạo nên sự khác biệt cho Brazil vẫn chính là Robinho - cầu thủ đã lập hat-trick giúp Brazil đè bẹp Chile 3-0 trong trận đấu trước đó. Ở trận đấu này, Robinho thi đấu rất nổi bật và chính anh là người đã có pha đột phá dũng mãnh ở phút 56 buộc hậu vệ Bagui phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và từ chấm 11m, Robinho đã dễ dàng khuất phục thủ thành Elizaga, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với bàn thắng này, Robinho không chỉ giúp Brazil chính thức giành chiếc vé thứ 2 của bảng B vào tứ kết (nhì bảng), mà bàn thắng này cũng đã giúp tiền đạo đang chơi cho Real Madrid vượt qua các chân sút khác: Crespo (Argentina), Cruz (Paraguay)... để vươn lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ dội bom tại Copa America 2007 với 4 bàn thắng.
Trong khi đó, với trận thua 0-1 trước Brazil, Ecuador đành ngậm ngùi chia tay Copa America 2007 với 2 bàn tay trắng (không giành được điểm nào). Có thể nói đây là một kết quả vô cùng thất vọng của thầy trò HLV , bởi chỉ mới cách đây 1 năm, các cầu thủ này còn được coi là người hùng khi bất ngờ vượt qua Ba Lan để giành vé đi tiếp vào vòng 2 tại World Cup 2006.
* Cùng giành vé vào tứ kết như Brazil còn có Chile sau khi họ xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Mexico 0-0. Với kết quả này, Chile (4 điểm) đã giành tấm vé vớt thứ 2 giành cho đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất lọt tiếp vào tứ kết (trước đó Uruguay cũng đã giành được vé vớt nhờ xếp thứ 3 ở bảng A).
Tại vòng tứ kết, Chile sẽ gặp lại Brazil, đội bóng họ vừa để thua 0-3 trong lượt đấu thứ 2 của bảng B. Trong khi đó, với vị trí đầu bảng B, Mexico sẽ gặp đội xếp nhì bảng C tại vòng tứ kết.
Do 8 gương mặt vào tứ kết đã được xác định (Venezuela, Peru, Uruguay (bảng A), Mexico, Brazil, Chile (bảng B), Paraguay, Argentina (bảng C)) nên 2 trận đấu cuối tại bảng C giữa Colombia - Mỹ và Argentina - Paraguay trong khuôn khổ vòng đấu bảng (diễn ra rạng sáng mai, 6-7) sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
. Theo TTO
|