|
Pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc của Robinho
|
Tuy nhiên, với "cơn mưa bàn thắng" trút vào lưới Chile sáng nay, Brazil gần như đã "lột xác" hoàn toàn so với chính họ chỉ trước đó ít ngày. Dù vẫn còn đó sự chặt chẽ thực dụng - "đặc sản" dưới thời HLV Dunga (thể hiện qua việc bố trí đến 3 tiền vệ thủ Gilberto Siva, Josue và Mineiro), màn trình diễn của họ hôm nay đã phảng phất ít nhiều chất samba - bản sắc của bóng đá Brazil. Đó là những pha đi bóng đầy ma thuật "dán nhãn" Robinho, những tình huống xử lý tinh tế của Love, Silva... những bài phối hợp bật tường nhanh, đẹp mắt giữa Maicon với Baptista, giữa Gilberto và Josue...
Chiến thắng đậm đà này không chỉ mang lại cho "các vũ công samba" một chỗ trong vòng 4 đội mạnh nhất giải, mà còn là sự khích lệ tinh thần lớn lao cho nhà cầm quân còn non tay nghề Dunga và công cuộc trẻ hóa đội hình mà ông đeo đuổi. Không những thế, màn trình diễn thuyết phục ấy còn khẳng định hùng hồn rằng, bất chấp bước khởi đầu khó khăn, Brazil vẫn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân Copa America 2007.
Trở lại với diễn biến chính trên sân Jose Anzoategui, Brazil chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với trận thắng Ecuador ở loạt trận chót vòng bảng, khi Maicon trở lại trấn giữ cánh phải hàng thủ thay Dani Alves. Những thử nghiệm thành công ở trận đấu kể trên như Baptista và Josue cũng được Dunga tin tưởng tiếp tục cho đá chính. Nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng các cầu thủ áo vàng xanh cũng mất đến hơn 10 phút đầu chật vật trước lối chơi áp sát, chặt chẽ của Chile.
Bước ngoặt diễn ra khi Brazil phá thế quân bình từ tình huống phối hợp đá phạt góc ở phút 16. Robinho treo bóng vào vòng cấm để Baptista bật cao đánh đầu nối cho Juan lặng lẽ băng lên hạ thủ thành đối phương cũng bằng cú đánh đầu cận thành. Bế tắc được khai thông, các học trò của HLV Dunga bắt đầu tìm lại được sự ăn ý trong các pha phối hợp và nhân đôi cách biệt chỉ sau đó đúng 7 phút. Lần này người lập công là Baptista khi anh dứt điểm một chạm quyết đoán từ vị trí hơi chếch bên trái vòng cấm, kết thúc pha phối hợp trung lộ đẹp mắt giữa Maicon và Love.
Bên phía Chile, dù cũng có những cố gắng nhất định, nhưng tất cả những gì họ làm được sau khi thủng lưới hai lần chỉ là cú sút xa uy lực của Mark Gonzalez - cầu thủ khoác áo Liverpool mùa rồi, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khi Doni đã bay người trong tuyệt vọng. Không những thế, họ còn để thua bàn thứ ba ở phút 28, cũng từ một pha phối hợp trung lộ chính xác đến từng milimet của đối phương. Nhận quả chọc khe của thủ quân Gilberto Silva, Robinho đảo chân hai nhịp rồi dứt điểm hiểm hóc ngay trên mép vòng cấm.
Sau giờ nghỉ giải lao, Chile bổ sung thêm tiền vệ tổ chức Valdivia và chơi nhanh hơn để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Nỗ lực mà họ tạo ra một lần nữa làm Brazil lúng túng đến nỗi suýt bị thủng lưới ở phút 49 khi để Gonzalez đột nhập vào vòng cấm và tự do dứt điểm chéo góc khiến Doni phải đổ người hết cỡ mới có thể đẩy bóng cứu thua. Tuy nhiên, cũng như hiệp đầu, Brazil nhanh chóng trấn tĩnh rồi tiếp tục ghi bàn. Phút 51, hậu vệ Gilberto bứt phá bên cánh trái rồi tạt vào thuận lợi cho Love chạy cắt mặt kết thúc. Bóng chạm nhẹ người thủ thành Bravo, bật ra đúng tầm Robinho và anh này dễ dàng đệm bóng, nâng tỷ số lên 4-0.
Thừa thắng xông lên, Brazil ghi bàn thứ năm ở phút 69 với một pha dàn xếp tấn công mà người khởi đầu và kết thúc đều là Josue. Từ trung lộ, tiền vệ nhỏ con này triển khai bóng ra biên trái cho Gilberto để hậu vệ này tạt vào cho Afonso, thay Robinho trước đó 2 phút, đánh đầu. Bóng một lần nữa bật người Bravo, tạo điều kiện cho Josue ập vào lập công.
Nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của Chile sau đó được đền đáp bằng một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 78. Nhận bóng từ Valdivia ngay trước vòng cấm địa, Suazo, dù đã xuống hơi lố đà, vẫn kịp xoay người loại một cái bóng áo vàng xanh, trước khi sục bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành Doni. Nhưng tất cả chỉ có vậy, 6 phút trước khi hết giờ, Brazil bồi thêm nhát đấm quyết định, hạ gục sức phản kháng của Chile khi Love nhận đường chuyền của cầu thủ vào thay người Elano, dứt điểm chuẩn xác, vào góc xa, khép lại chiến thắng ấn tượng đầu tiên của Brazil trên đất Venezuela hè này.
. Theo VnExpress