|
Trung vệ Huy Hoàng trở lại đầy ấn tượng. |
Khi người ta trẻ, mang đầy hoài bão, khát khao, hay đơn giản chỉ là người ta chẳng biết... sợ ai. ĐTVN, như một tay đấm mới ra ràng ở sân chơi châu lục, đã ngay lập tức làm nên lịch sử với cú "nốc ao" UAE.
1. Không ai không biết UAE là đương kim vô địch của vùng Vịnh. Mà vùng Vịnh là một trong những "đỉnh" cao nhất của bóng đá Á châu. Thế nghĩa là UAE mặc nhiên được coi là ứng viên vô địch ASIAN Cup.
Khi "thăm dò ý kiến" các tuyển thủ Việt Nam, hầu hết chỉ nhận về những nụ cười hết sức thoải mái, lạc quan. "UAE ư, chắc chắn là họ mạnh rồi, nhưng càng mạnh tụi em càng khoái. Đá với đội mạnh vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm, lại không nặng gánh chuyện thắng thua".
Ít giờ trước ngày vào cuộc, biết đối thủ bỏ tập liên miên, rồi cô lập thông tin..., các cầu thủ của chúng ta cũng chẳng mấy để tâm. "Họ mạnh nên họ mới phải giấu bài. Ta xác định ta yếu nhất bảng rồi, cứ thoải mái mà xung trận".
Chưa bao giờ ĐTVN bước vào một trận đánh có tầm cỡ lớn lao như ASIAN Cup. Và cũng chưa bao giờ không khí trong đội tuyển lại thanh thản, nhẹ nhàng đến vậy.
Ấy là vì người ta trẻ.
2. Ở ĐTVN hiện giờ, người "cao niên" nhất là trung vệ Hùng Dũng cũng chỉ sinh năm 1978, nghĩa là mới 29 tuổi. Thế mà vị trí thường xuyên của anh đã là băng ghế dự bị rồi.
Quá nửa lực lượng tham dự ASIAN Cup của chúng ta chính là những gương mặt vừa giành quyền đi tiếp ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
Ông Riedl gây bất ngờ với việc mạnh tay trẻ hóa ĐTQG, lấy cúp châu Á làm bàn đạp để chuẩn bị cho SEA Games 24 cuối năm nay, và có vẻ như đó là một lựa chọn sáng suốt.
Chẳng ai có thể nghi ngờ sự nhiệt tình, máu lửa của các cầu thủ vừa qua cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Cũng không ai còn phải quá lo lắng về vấn đề thể lực - điểm yếu "kinh niên" của bóng đá Việt Nam, nếu nhìn Tấn Tài - đến phút bù giờ thứ 5 mà vẫn chạy... bon bon.
Hãy nhớ, Tấn Tài không còn đủ điều kiện tham gia ĐT Olympic nữa. Tức là anh đã thuộc diện "luống tuổi" ở ĐTVN.
3. Vậy còn vấn đề kinh nghiệm? Không cần phải băn khoăn gì về khả năng tích lũy của Huy Hoàng, Minh Phương hay Tài Em... Những cầu thủ khác như Công Vinh, Thanh Bình thì cũng đã "mòn gót" trong màu áo các ĐT từ trẻ đến già.
Quang Thanh, Vũ Phong hay Công Minh, Phong Hòa... ít có điều kiện "chinh chiến" hơn, nhưng dù sao, họ cũng đều trưởng thành từ cái "lò" V-League, với độ quyết liệt không hẳn là cao, nhưng cũng không thấp, với những ngoại binh không hẳn là hay, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tồi.
Thế là đủ để chúng ta khỏi bị ngợp trước những đối tượng không phải là "hàng" xuất xứ Đông Nam Á. Jamaica đó ư, Bahrain đó ư, chúng ta chẳng đã chiến thắng vẻ vang? Và thêm UAE nữa - thêm một kỳ tích, thực sự là kỳ tích, nhưng chẳng chút hoang đường.
|
VN tham dự ASIAN Cup với một đội hình trẻ, đầy nhiệt huyết.
|
4. Bởi vì chúng ta hiển nhiên là những người nắm bắt thế trận tốt hơn, và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn UAE - như thực tế trận đấu đã chứng minh.
Khi chúng ta biết chơi bóng bằng trái tim nóng bỏng nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh để giữ vững sự tập trung - như các chuyên gia nhận xét - dường như ĐTVN đã khoác lên mình một tấm áo mới, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ để cả châu Á phải ngắm nhìn.
Ít giờ sau khi ĐTVN hạ đo ván UAE, trang web của BTC ASIAN Cup đã gọi đây là một cú sốc với ĐK giữ cúp vùng Vịnh. Bóng đá Việt Nam vậy là đã được thừa nhận một cách đường hoàng, chứ không còn là những dấu hỏi (nhiều hy vọng đấy, nhưng cũng lắm nghi ngờ), kiểu như "Chủ nhà Thái Lan và Việt Nam có thể gây bất ngờ???", v.v...
Thời của Hồng Sơn, Huỳnh Đức và cả Công Minh - trợ lý BHL hiện nay, được mệnh danh là "thế hệ vàng", nhưng những trận đấu mang vóc dáng châu lục với ĐTVN là một điều gì đó quá xa xỉ.
Trước những đội bóng kém chúng ta cả chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA như Turkmenistan, Tajikistan, chúng ta thường xuyên thua 3 đến 4 bàn cách biệt mà vẫn tặc lưỡi... chấp nhận được.
Nhưng bây giờ đã khác. Khác ít nhất cũng ở tinh thần.
Có ai cấm chúng ta tiếp tục mơ về một khúc tráng ca mang tên Qatar hay Nhật Bản? Và có ai cấm chúng ta tiếp tục theo đuổi hoài bão bay qua cánh cửa tứ kết ASIAN Cup năm nay?
Vì chúng ta còn trẻ...
. Theo VNN |