|
Nhật Bản (xanh) chưa thể hiện được sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Ảnh: AP |
ĐKVĐ Nhật Bản chỉ có được 1 điểm trong trận đầu ra quân khi để Qatar tìm được bàn gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối cùng.
Nối tiếp chuỗi phong độ kém thuyết phục của các đội bóng mạnh kể từ ngày khai mạc, Nhật Bản cũng trình diễn một lối đá nhợt nhạt dù có được sự cổ vũ của đa số CĐV ít ỏi có mặt trên sân Mỹ Đình.
Phải đến phút 61, tiền đạo đang thi đấu tại Đức cho Frankfurt là Naohiro Takahara mới đem về bàn mở tỉ số cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 3 phút, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Qatar là tiền đạo Andres Quintana gỡ hòa từ một cú sút phạt trực tiếp.
Không như mong đợi, trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình và khá buồn tẻ. Suốt 45 phút đầu tiên, duy nhất một tình huống tạm xem được là pha xuống biên bên cánh trái của Nhật Bản. Bóng được nhả lại cho Shusunke Nakamura đàng hoàng khống chế rồi dứt điểm nhưng trúng người hậu vệ bật ra.
10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Nhật Bản bất ngờ đẩy cao tốc với những bài phối hợp bật ban nhỏ đánh thẳng trung lộ dưới sự điều phối của nhạc trưởng số 10 Nakamura. Chính thay đổi này đã tạo ra đột biến mang về bàn thắng cho đội bóng của chiến lược gia Ivica Osim.
Phút 57, tiền đạo Satoru Yamagishi có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú đá hơi với của anh bay vọt xà ngang. Chỉ 4 phút sau, các cầu thủ áo xanh phối hợp đưa bóng xuống nách trái vòng cấm, Yasuyuki Konno tạt cắt mặt gôn rất khó chịu để Takahara dễ dàng đá nối tung lưới trong tư thế không bị kèm.
Đáng tiếc là sau bàn thắng này, Nhật Bản không tiếp tục duy trì áp lực lên đối thủ. Hệ quả là về cuối trận, Qatar vùng lên và tìm được bàn thắng quí giá. Người chơi nổi bật nhất bên phía đội bóng vùng Vịnh là chân sút gốc Uruguay, Quintana.
Mặc dù thi đấu đơn độc nhưng anh vẫn gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ đối phương nhờ kĩ thuật khéo léo và đặc biệt là những quả sút phạt trực tiếp. Phút 81, từ khoảng cách 24 mét, anh sút bóng rất căng sượt xà ngang ra ngoài.
Đến phút 87, lại là Quintana kiếm về quả phạt ngay đầu vòng cấm địa. Chính anh bước lên và hạ gục thủ thành Yoshikatsu Kawaguchi bằng một cú sút chân phải căng như kẻ chỉ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Trong những phút cuối cùng, cầu thủ dự bị Naotake Hanyu bở lỡ cơ hội vàng từ cú chọc khe rất thông minh của Nakamura. Đối mặt với thủ môn, pha sửa lòng vào góc xa của anh lại đi vòng qua phía ngoài cột dọc.
Đáng chú ý là trong thời gian bù giờ, trọng tài Matthew Breeze rút liền 2 thẻ đỏ tặng cầu thủ Hussain Abdulrahman do phạm lỗi nguy và HLV trưởng Dzemaludin Musovic của Qatar vì phản ứng thái quá.
Sau loạt trận đầu tiên của bảng B, ĐT Việt Nam của chúng ta tạm thời xếp thứ nhất với 3 điểm. Nhật Bản và Qatar chia nhau vị trí thứ 2, trong khi UAE đứng cuối vì chưa có điểm nào.
. Theo VNN |