|
Pha tranh bóng của Kim Bình (áo xanh) trong trận gặp Khánh Hòa. Ảnh: H.Hùng |
Boss Bình Định lại tiếp tục hòa trên sân nhà trong trận đấu diễn ra chiều qua (16.3) trước Khánh Hòa, một trận hòa hết sức vất vả. Đội hình xuất phát của Boss Bình Định ở trận này có một số thay đổi khá quan trọng. Nirut và Nildo được tung ra sân ngay từ đầu trận thay cho Cruz và Carlos. Trong khi đó, phía đội khách không có sự phục vụ của Tấn Tài và Ngọc Điểu. Những tưởng sự thay đổi này của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng sự vắng mặt của một vài “hảo thủ” bên đội khách sẽ giúp Boss Bình Định chơi tốt. Vậy nhưng, trong một chiều chơi không thật tốt, thủ môn Tô Vĩnh Lợi và hàng phòng ngự đã khiến Boss Bình Định nhận hai bàn thua ngay sau tiếng còi khai cuộc chỉ đúng… ba phút.
Đầu tiên là ở phút thứ hai của trận đấu, từ cú sút phạt cố định bên cánh trái, tiền đạo Quang Hải nhanh chóng phát hiện thủ môn Tô Vĩnh Lợi đứng sai vị trí, nên đã thực hiện cú sút cứa lòng chân trái rất nhanh, đưa bóng đi vào góc xa, giúp Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0. Khán giả sân Quy Nhơn cũng như các cầu thủ đội Boss Bình Định chưa kịp trấn tĩnh trước bàn thua quá sớm, thì ngay ở phút thứ ba, cũng xuất phát từ một cú đá phạt cố định, Jonathan đã băng vào thực hiện cú đánh đầu gia tăng cách biệt 2-0 cho đội khách.
Thua hai bàn ngay trong ba phút đầu tiên, lối chơi của đội chủ nhà trở nên lúng túng. Trong khi đó, đội khách vẫn liên tục triển khai các đợt tấn công, khiến khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút thứ 16, sau pha nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Thái Dương chuyền căng ngang vào giữa để Nildo đệm lòng, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Boss Bình Định. Có được bàn thắng rút ngắn tỉ số, hy vọng lại nhen lên, khiến Boss Bình Định bắt đầu chơi mạch lạc hơn. Phút thứ 36, tiền đạo Thanh Sang bị đốn ngã trong vòng cấm, trọng tài cho Boss Bình Định được hưởng quả phạt đền. Nildo đã thực hiện thành công quả phạt này, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số hòa 2-2.
Nhưng cũng từ sau bàn gỡ hòa này, trận đấu bắt đầu “nóng” lên. Trợ lý 1 Phạm Mạnh Long liên tục mắc sai lầm trong các tình huống phất cờ việt vị. Đáng kể nhất là tình huống ở phút thứ 45, Quang Hải tung cú sút xa quá mạnh, khiến thủ môn Vĩnh Lợi bắt bóng dội ra, Jonathan lập tức băng vào đệm lòng. Theo chúng tôi, đây là tình huống dẫn đến bàn thắng hợp lệ, nhưng trợ lý Phạm Mạnh Long lại căng cờ báo việt vị. Đáng chê trách hơn là khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn từ băng ghế chỉ đạo đã lao đến phản đối trọng tài, vô tình kích động toàn bộ cầu thủ Khánh Hòa cũng lao theo, vây lấy trọng tài.
Bước vào hiệp II được 5 phút, Hoàng Đức bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân, Khánh Hòa chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Còn ít người hơn, nhưng xem ra các cầu thủ đội khách vẫn đủ “độ quái”, để khiến các cầu thủ trẻ của chủ nhà không thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Thêm vào đó, trọng tài lại liên tục mắc sai lầm trong những tình huống thổi phạt và có phần “du di” trong những tình huống đáng ra phải nghiêm khắc, khiến cầu thủ hai đội lại thêm ức chế.
Trên khán đài, một vài cổ động viên của đội Khánh Hòa dùng loa nói những lời lẽ thiếu thiện cảm, khiến khán giả của đội chủ nhà “nóng” lên. Phút 90 của trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa lại có cử chỉ không đẹp khi ném thêm một trái bóng vào sân. Trọng tài buộc HLV này rời khỏi băng ghế chỉ đạo để lên khán đài. Tuy chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng “cái nóng” trong đầu cầu thủ và “nóng” trên khán đài đã khiến trận đấu trở nên vỡ vụn. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên cho đến hết trận.
Tan trận đấu, một số cầu thủ của đội khách đứng giữa sân dùng những cử chỉ khá dung tục để kích động khán giả, khiến gần 400 khán giả đã tức giận, nán lại, bao vây đội bóng cũng như trọng tài. Cuối cùng, với sự cố gắng của lực lượng bảo vệ cũng như Ban Tổ chức sân Quy Nhơn, trật tự đã được vãn hồi.