Rạng sáng mai (21.3), các cầu thủ Barcelona sẽ hành quân đến sân Mestalla để chơi trận lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với chủ nhà Valencia. Đã bị cầm chân với tỉ số 1-1 tại Nou Camp ở trận đấu cách đây 3 tuần, do đó, đội bóng của HLV Rijkaard phải làm việc hết công suất mới mong có được tấm vé vào chơi trận chung kết.
|
Không có Messi (19), Barca mất đi sự sáng tạo trong lối chơi.
|
Trong trận lượt đi, với đội hình hầu như nguyên vẹn, đội bóng xứ Catalan tỏ ra áp đảo các vị khách. Nhưng phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận của Xavi, họ mới tránh được trận thua ngay trên sân nhà (trước đó, David Villa mở tỉ số cho Valencia ở phút 70). Tình hình trở nên khó khăn hơn cho Barca trong trận lượt về, khi nhiều khả năng họ sẽ không có sự phục vụ của hàng loạt hảo thủ như: Ronaldinho, Messi, Deco, Marquez. Việc thiếu vắng các tiền vệ dẫn dắt lối chơi như Messi hay Ronaldinho trong thời gian qua đã khiến phong độ của Barca sa sút. Kết quả là họ đã để Real Madrid tạo khoảng cách khá xa trên bảng xếp hạng La Liga.
Đối với Valencia, mùa bóng năm nay quả là không như mong đợi, khi hiện họ chỉ đứng giữa bảng xếp hạng ở giải vô địch quốc gia và rất khó có thể chen chân vào nhóm được dự các cúp châu Âu vào mùa sau. Do đó, Cúp Nhà vua sẽ là mục tiêu cao nhất mà đội bóng này quyết tâm giành được để vớt vát một mùa giải không thành công. Riêng với tiền đạo David Villa, rất có thể đây sẽ là mùa bóng cuối cùng anh chơi cho Valencia (cầu thủ này đang định chuyển sang chơi bóng tại Anh), vì vậy, anh sẽ cố gắng để lại những ấn tượng đẹp trong lòng các CĐV sân Mestalla bằng một chức vô địch trước lúc ra đi.
Nếu tiếp tục áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công và giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu Valencia có thể thành công. Vì họ chỉ cần hòa 0-0 trên sân nhà là có mặt ở trận chung kết. Sân nhà cùng tâm lý thoải mái sẽ là lợi thế không nhỏ giúp Villa và các đồng đội “làm nên chuyện” trước Barca trong trận lượt về.
|