Việc để đội bóng Bồ Đào Nha cầm chân và ghi hai bàn thắng trên sân nhà ở lượt đi đang khiến các CĐV M.U hết sức lo lắng. “Quỷ đỏ” đến làm khách trên sân Dragao mà những bước chân nặng như đeo chì.
Sự sa sút của một vài trụ cột cũng làm đội bóng chủ sân Old Trafford mất đi sự nguy hiểm. Mới đây, HLV Ferguson đã công khai chỉ trích tiền vệ Ronaldo, khi cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chơi rất hời hợt trong một số trận đấu gần đây, thường để mất bóng một cách dễ dàng. Quả thật, việc Ronaldo chơi không đúng phong độ vốn có đã ảnh hưởng rất lớn đến sức tấn công của M.U.
|
Rooney đang là chỗ dựa lớn nhất của M.U. Và người hâm mộ cũng hy vọng Macheda (phải) tiếp tục mang lại may mắn cho “Quỷ đỏ”. |
Ngoài ra, hiện nay các nhà đương kim vô địch vẫn chưa tìm được một tiền vệ phòng ngự ưng ý. Để khỏa lấp điều này, Sir Alex đã dùng nguyên một đôi Carrick-Scholes, Carrick-Anderson… Tuy nhiên, khi bộ đôi này không liền lạc với nhau, tuyến giữa của M.U thường xuyên lộ ra những khoảng trống, và sức ép lập tức dội thẳng lên hàng phòng ngự hiện đang bị chắp vá.
Niềm vui với chiến thắng may mắn trước Sunderland cuối tuần rồi qua đi nhanh chóng. Nỗi lo lắng của các CĐV M.U đến ngay, bởi ngay cả khi mở được tỉ số, các tiền đạo của M.U vẫn tỏ ra bế tắc. Mọi hy vọng giờ đây được dồn vào chiến lược gia lão luyện người Scotland, xem ông sẽ đưa ra giải pháp gì để giúp M.U có mặt ở bán kết. Chỉ cần giành chiến thắng với bất kỳ tỉ số nào, M.U sẽ giành quyền đi tiếp; đồng thời, trở thành đội bóng Anh đầu tiên vượt qua Porto tại sân Dragao.
Trong khi đó, do đã hòa trên sân Villarreal ở lượt đi, các Pháo thủ thành London chỉ cần giữ sạch lưới là đi tiếp. Có một số trục trặc ở hàng phòng ngự, khi các trung vệ của Arsenal đều gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng bù lại, đội bóng Tây Ban Nha cũng mất đi cầu thủ cực kỳ quan trọng Marcos Senna - chiếc máy quét hữu hiệu ở giữa sân. Do đó, thầy trò HLV Wenger hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng tại Emirates để góp mặt trong số 4 đội mạnh nhất Champions League mùa này.
|