Ngay sau trận đấu gặp Sài Gòn Utd, HLV Dương Ngọc Hùng đã thay mặt Ban huấn luyện và đội bóng, chính thức gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và cổ động viên bóng đá Bình Định. Khi nói lên lời xin lỗi, ngoài ý thức trách nhiệm, ông Hùng còn muốn được chia sẻ nỗi lo.
Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, nhiều cổ động viên Bình Định có mặt trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) buồn rười rượi. Họ không hiểu điều gì đã xảy ra khi chỉ trong một trận đấu, các cầu thủ Bình Định “trưng” ra hai hình ảnh khác nhau: mạnh mẽ và tốc độ ngay trong hiệp I, vật vờ và lỏng lẻo nửa phần còn lại của trận đấu. Phung phí cơ hội, thi đấu thiếu lửa, từ thế chủ động, Bình Định bất ngờ đóng vai kẻ bị động và nhận một đòn quá đau từ phía đối thủ - được đánh giá là non trẻ và dưới cơ.
Tâm lý chủ quan đã nảy sinh sau khi Đội Bình Định sớm có bàn thắng với thế trận lấn lướt, một vài vị trí đá “giữ chân” và “ru ngủ” đối phương. Hàng tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khi tiền vệ lại “vẽ vời”. Tâm lý chủ quan thể hiện rõ nhất ngay trong hiệp I, khi Bình Định vào trận với tư thế “đàn anh”. Tâm lý trịch thượng này nặng thêm khi họ mở tỷ số.
Trận thua của Đội Bình Định trước Sài Gòn Utd còn “lộ” ra một vấn đề, đó là cú ép phê ngược - khoảng nghỉ của mùa giải. Nhớ năm ngoái, Đội Bình Định bỗng tuột dốc thảm hại sau khoảng nghỉ giữa mùa, mà đỉnh điểm là trận thua ngược Thanh Hóa ngay trên sân Quy Nhơn. Lần ấy, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cứ tiếc nuối: “Giá như V.League đá liên tục mà không nghỉ, Bình Định đã không lâm vào thế bần cùng. Nghỉ quá lâu khiến sự hưng phấn của Bình Định bị giảm, còn những đối thủ khác có thời gian lấy lại sự cân bằng về tinh thần, phong độ và thể lực”. Năm nay, hai tuần nghỉ ưu tiên dành cho Cúp Quốc gia ngỡ là khoảng thời gian phục hồi thể lực quý báu, nhưng cú ép phê ngược đã xô đổ tất cả.
Một trận thua chưa phải là dấu chấm hết nhưng để lấy lại ngôi đầu bảng, Đội Bình Định còn nhiều việc phải làm. Đường còn dài và hy vọng cùng với lời xin lỗi, những phép thử của HLV Dương Ngọc Hùng sẽ có kết quả tích cực.
|