|
Bình Định là cái nôi sản sinh ra nhiều thủ môn giỏi của bóng đá Việt Nam nhưng nay lại đang đối diện với nỗi lo thiếu thủ môn. Ảnh: N.T.T |
Bình Định vốn nổi tiếng trong làng bóng đá cả nước với tư cách là nơi sản sinh nhiều thủ môn xuất sắc. Nhưng ba năm trở lại đây, Bình Định lại đối mặt với nỗi lo thiếu thủ môn.
Trong gần 10 năm hành trình của bóng đá chuyên nghiệp, chỉ có bốn thủ môn được vinh danh trong lễ trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” và Bình Định đã chiếm phân nửa. Không phải ngẫu nhiên mà cả Văn Cường lẫn Minh Quang đoạt được Quả bóng Bạc. Họ là những tuyển thủ xuất sắc, là chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội. Họ là niềm tự hào người hâm mộ bóng đá đất Võ. Vậy mà phía sau họ lại là những “khoảnh trống” mênh mông.
Bình Định mà phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người đứng trong khung thành quả là chuyện khó tin. Nhưng đó là sự thật, bởi ở Đội Bình Định hiện có ba thủ môn, nhưng chỉ có hai người thường trực trong danh sách đăng ký thi đấu, cũng chính là hai thủ môn gốc Bình Định còn sót lại để hy vọng và đặt niềm tin: Tô Vĩnh Lợi và Nguyễn Văn Phúc. Chừng đó là quá ít để nhìn tới tương lai. Ở tuyến sau, Bình Định chưa thấy thủ môn nào để có thể kỳ vọng. Nguyễn Đông Phương Thọ là “lính đánh thuê”, trong khi các thủ môn của đội U21 còn non.
Trong một lần trò chuyện gần đây, HLV trưởng Dương Ngọc Hùng tâm sự: “Bản thân tôi cảm thấy buồn về lực lượng thủ môn kế thừa của bóng đá Bình Định. Chỉ cần Lợi và Phúc cùng nhau chấn thương, không biết ai sẽ xỏ găng để ra sân thi đấu. Đó còn chưa kể đến việc Lợi và Phúc có thể đi đến đội bóng khác, mặc dù còn trong thời hạn hợp đồng”.
Lời bộc bạch của ông Hùng là có cơ sở, bởi trong guồng quay chóng mặt của bóng đá chuyên nghiệp, chuyện mất quân là hết sức bình thường. Bài học bảy cầu thủ Bình Định mùa giải 2008 ra đi vẫn còn đó. Nên chẳng có gì là bất ngờ nếu Vĩnh Lợi và Văn Phúc đầu quân cho đội bóng khác.
HLV Dương Ngọc Hùng cho biết kế hoạch mở lò đào tạo thủ môn ngay trên đất Bình Định của ông vẫn còn đó. Có thể ngay năm sau, Minh Quang sẽ trở về, để cùng Văn Cường và HLV Dương Ngọc Hùng tạo thành “thế chân kiềng” trong lò đào tạo thủ môn.
Khi nghe thông tin này, nhiều cổ động viên bóng đá Bình Định rất mừng. Nhưng từ lời nói đến thực tế, đó là cả một quá trình. HLV Dương Ngọc Hùng cùng các cộng sự của ông phải chuẩn bị thật chu đáo, có một quy trình hợp lý trong khâu đào tạo và tuyển chọn thủ môn cho lò đào tạo của mình. Đồng thời, ông Hùng cần nhận được cái gật đầu của những người có chức trách, để lò đào tạo của mình ra đời nhanh hơn.
Hy vọng từ năm sau, bóng đá Bình Định sẽ không còn đau đáu với nỗi lo thiếu thủ môn. Và từ đây, sẽ xuất hiện thêm nhiều thủ môn trẻ triển vọng, giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức để không chỉ đưa bóng đá Bình Định “bay cao”, mà còn tự hào mình là một thành viên của lò thủ môn Bình Định.
|