|
Hai đội đã đưa đến cho người xem một trận cầu kịch tính. (Ảnh: Uefa) |
Dẫn trước 3-1 nhưng khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, Udinese lại để Bremen gỡ hoà nên bị loại khỏi UEFA Cup với tổng tỷ số 4-6 sau hai trận lượt đi và về.
Đến thời điểm này, ở các cúp châu Âu, nước Ý chỉ còn lại một đại diện duy nhất là Udinese. Thế nên, dù bị thua với tỷ số 1-3 ở trận lượt đi nhưng giới mộ điệu xứ sở mỳ ống vẫn không thôi kỳ vọng Udinese sẽ lật được thế cờ để tiến bước vào vòng bán kết. Và thực tế, sự kỳ vọng ấy đã được đoàn quân của HLV Marino đáp lại ngay trước khi thời gian hiệp một khép lại.
Bằng lối chơi đầy nhiệt huyết cùng với sự cơ động của ba tiền đạo phía trên, Udinese đã khiến cho hàng phòng ngự của Bremen phải chao đảo. Florez và Sanchez liên tục di chuyển và đảo cánh, trong khi Quagliarella chủ động thu hút sự chú ý của các hậu vệ Bremen, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Phút 15, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu, từ cú nã “đại bác” tuyệt đẹp của Inler.
Nếu như trận lượt đi, Quagliarella bỏ lỡ vô số cơ hội thì ở trận lượt về này anh đã tự sửa chữa lỗi lầm của mình bằng hai bàn thắng đẳng cấp. Một cú sục bóng tinh tế đi qua đầu thủ thành Wiese, và một cú sút xa ở ngoài khu vực 16m50 đầy kỹ thuật ở các phút 30 và 38, đã san bằng tỷ số cho hai trận lượt đi và về giữa hai đội là 3-3.
Lúc này, người Ý tràn trề hi vọng Udinese sẽ tiến vào bán kết vì vẫn còn 45 phút của hiệp hai ở phía trước. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của người Đức cộng với sự toả sáng đúng lúc của tiền vệ Diego, Bremen đã lật ngược được thế trận ở vào những phút cuối. Và nếu Diego không bỏ lỡ một quả Penalty ở phút thứ 72 thì có lẽ đội khách đã rời Friuli với một trận thắng ngược dòng ngoạn mục.
Kết quả lượt về tứ kết UEFA Cup
(Trong ngoặc là tỷ số chung cuộc)
Man City - Hamburg 2-1 (3-4) Marseille - Shakhtar 1-2 (1-4) Udinese - Bremen 3-3 (4-6) Dynamo Kiev - PSG 3-0 (3-0) |
Bên cạnh đó cũng phải kể đến những sai lầm đáng trách của hàng phòng ngự đội chủ nhà, đặc biệt là hậu vệ Zapata. Chính cầu thủ này đã để mất bóng một cách hồn nhiên ở trước khu vực 16m50 của đội nhà, tạo thời cơ cho Diego tung cú cứa bóng bằng lòng trong chân phải mang về bàn san hoà tỷ số 1-1 cho trận đấu lượt về. Trong khi đó, cặp trung vệ Domezzi – Felipe lại thi đấu không ăn ý, khiến thủ thành Handanovic phải hai lần nữa vào lưới nhặt bóng từ cú đánh đầu của Diego và cú sút của Pizarro.
“Tôi thực sự hạnh phúc vì Bremen đã lọt vào vòng bán kết. Đó là một sự nỗ lực tuyệt vời của toàn thể cầu thủ. Tuy nhiên, 90 phút thi đấu đã qua, tôi cũng đã phải nhiều lần thót tim. Hiệp một, Bremen đã để lộ quá nhiều khoảng trống, và Udinese đã tận dụng thành công. Tôi bắt đầu bớt lo lắng khi Diego rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2” - HLV của Bremen cho biết sau trận đấu.
Với việc Udinese bị loại, Italia đã không còn một đội bóng nào ở các cúp châu Âu, trong khi Bremen sẽ gặp đội bóng đồng hương Hamburg (vừa loại Man City) ở vòng bán kết.
. Theo VTC |