Đã có thời nhắc đến phong trào TDTT ở xã Nhơn Hải, ai cũng trầm trồ thán phục thành tích 10 lần tham gia, 7 lần nhất toàn đoàn tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển TP Quy Nhơn. Nhưng bây giờ, ông Ngô Đức Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, than thở: đó là “chuyện cũ, người xưa” cả rồi…
|
Những thế hệ thanh niên làm rạng danh bóng chuyền xã Nhơn Hải bây giờ đã vào Khánh Hòa, Vũng Tàu,… đi bạn để kiếm sống. |
“Bể”, đó là từ đầu tiên mà người dân xã Nhơn Hải đánh giá về thành tích của Đoàn văn hóa thể thao xã nhà tại Ngày hội VHTT miền biển TP Quy Nhơn lần thứ 12 vừa mới diễn ra. Sau 7 lần đứng trên đỉnh vinh quang, năm 2010, xã Nhơn Hải bị tụt xuống vị trí thứ 4 toàn đoàn. Thậm chí, các môn thể thao đậm màu sắc sông nước như đua thuyền, bơi thúng, kéo co, bóng chuyền bãi biển, bơi lội,… gần như là thế mạnh tuyệt đối của Nhơn Hải trước đây cũng gây thất vọng ở năm nay. Anh Nguyễn Văn Quyên (25 tuổi), vận động viên bóng chuyền xã Nhơn Hải, than thở: “Chưa bao giờ đoàn của chúng tôi lại đi thi đấu với một lực lượng yếu kém và thiếu thốn như năm nay. Ngay cả môn bóng chuyền cũng thiếu trước hụt sau về lực lượng. Cả Nhơn Hải bây giờ chỉ có duy nhất một sân bóng chuyền tại trụ sở UBND xã. 4 giờ chiều thì sân tập còn “đất chật, người đông” nhưng chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau lại vắng hoe. Thanh niên tranh thủ về đi biển kiếm sống. Thế hệ đánh bóng chuyền “thanh danh” những năm trước thì vào Nha Trang, Vũng Tàu,… để đi bạn cho người ta!”.
Theo anh Trần Minh Dũng, Phó bí thư Xã đoàn Nhơn Hải, không chỉ có bóng chuyền, các môn thể thao mang tính tập thể cao như bóng đá, kéo co, đua thuyền,… của xã cũng gặp khó khăn về lực lượng. Những năm trước, cứ mỗi buổi chiều, các bãi biển Nhơn Hải luôn sôi nổi các hoạt động thể thao. Nhưng bây giờ bãi biển đã bị ngập nước, không biết lấy đâu ra mặt bằng làm sân tập. Những lễ hội dân gian truyền thống như lễ Cầu ngư, cúng Thanh minh,… thường gắn với các hoạt động thể thao sôi nổi, bây giờ ngày càng nhạt dần vì ít người tham gia. Muốn có những buổi tập luyện, thi đấu thể thao sôi nổi, đông đúc thì chỉ biết đợi đến cuối năm, giáp Tết,… khi những thanh niên đi làm ăn xa trở về.
Giải thích về sự đi xuống của phong trào thể dục thể thao xã nhà, ông Ngô Đức Tình cho biết: “Không phải người dân Nhơn Hải không còn yêu thích thể thao mà do điều kiện mưu sinh ngày càng khó khăn, phụ thuộc nhiều vào biển cả. Tại Ngày hội VHTT miền biển thành phố Quy Nhơn năm 2010, chúng tôi đã thực hiện một cuộc trẻ hóa vận động viên “bất đắc dĩ” để đảm bảo lực lượng tham gia. Hầu hết các em đều tập luyện tự phát, chưa qua trường lớp đào tạo nào và kinh nghiệm không có nên thi đấu không thành công. Không có sân bãi tập luyện, kinh phí hạn hẹp, lực lượng thiếu hụt,… nên thành tích ngày càng nghèo nàn là điều khó tránh khỏi. Nếu có được sự quan tâm hơn của cấp trên về sân bãi, dụng cụ, kinh phí,… chúng tôi sẽ tổ chức tốt hơn Đại hội TDTT của xã và nhiều giải thể thao phong trào khác mới mong “hâm nóng” được tinh thần tập luyện thể dục thể thao của thanh thiếu niên. Nhưng bây giờ khó quá thì phải chịu “bó” thôi”.
|