Vòng 6 V-League 2012:
Hấp dẫn cuộc chiến trên sân Chi Lăng
21:44', 18/2/ 2012 (GMT+7)

Không có sự phục vụ của Văn Quyết (áo trắng), nhưng Hà Nội T&T vẫn rất mạnh và có thể chơi ngang ngửa với Đà Nẵng.

Chiều 19.2, các trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2012 sẽ tiếp tục diễn ra. Trong đó, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thuộc quyền sở hữu của “bầu” Hiển trên sân Chi Lăng rất được chờ đợi…

Vòng đấu trước, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã phải nhận thất bại đầu tiên, khi làm khách trước Sài Gòn FC, khiến đội bóng sông Hàn văng khỏi top 3 đội dẫn đầu. Đó không phải là cú sốc quá lớn đối với các CĐV Đà Nẵng, bởi ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng thành phố mang tên Bác còn sở hữu một đội hình khá hùng mạnh, dù họ mới lần đầu tham dự giải vô địch quốc gia. Điều quan trọng là trận đấu đó đã chỉ ra những vấn đề cần khắc phục của đội bóng miền Trung, trong đó tuyến giữa vẫn thiếu một chút sức mạnh và độ sắc sảo như khi còn sự phục vụ của Nguyễn Rogerio. Bên cạnh đó, phong độ không tốt của tiền đạo chủ lực Merlo cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ghi bàn của đội bóng sông Hàn. Ngược lại, dù chia tay với tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn xây dựng nên một Hà Nội T&T đầy sức mạnh dựa trên lối chơi đồng đội nhuần nhuyễn. Những cầu thủ trẻ như Ngọc Duy, Văn Quyết cùng các ngoại binh luôn biết cách tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội bóng thủ đô. Vòng đấu này Văn Quyết không thể ra sân vì bị treo giò, nhưng đó không phải là mất mát quá lớn với Hà Nội T&T, và họ vẫn có những phương án thay thế hiệu quả để giành được kết quả tốt trên sân khách.

Gọi là “anh em”, nhưng trong những lần gặp nhau trước đây cầu thủ hai đội đều thi đấu trên tinh thần không khoan nhượng. Và lần này cũng không là ngoại lệ, bởi trong bối cảnh hiện nay, hai đội đều đang giữ những vị trí cao trên bảng xếp hạng, đường đua còn khá dài, nên chưa phải lăn tăn đến chuyện tính toán điểm chác để đạt được những mục tiêu cụ thể. Vì vậy, khán giả rất chờ đợi màn đấu trí của hai HLV trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Vòng đấu trước, Lê Huỳnh Đức nhận thất bại trong ngày trở về sân Thống Nhất, giờ đây, ông - trong vai trò là chủ nhà - sẽ cố gắng buộc HLV Phan Thanh Hùng phải đón nhận kết quả tương tự, khi vị HLV này trở về Chi Lăng.

Sau hai vòng đấu đều nếm mùi thất bại và vẫn chưa thoát khỏi vị trí chót bảng, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang đứng trước cơ hội giành được trận thắng đầu tiên, khi đón tiếp một Khánh Hòa không quá mạnh. Nếu không giành được 3 điểm trên sân nhà ở lượt trận này, tình thế của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ sẽ hết sức nguy nan và khó có cơ hội gượng dậy trong những vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Kiên Giang sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tiếp đón một Ninh Bình đang hừng hực khí thế với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Có lợi thế sân nhà, nhưng nếu giành được 1 điểm trước đội bóng cố đô cũng không phải là quá tệ với thầy trò HLV Lại Hồng Vân.

  • VŨ LÊ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
VPF sẽ lập tức khiếu nại tiếp về bản quyền truyền hình  (17/02/2012)
Ajax 0-2 Man United: Chiến thắng nhẹ nhàng   (17/02/2012)
“Thuốc thử” đúng liều  (16/02/2012)
Milan 4-0 Arsenal: Tuyệt vời Rossoneri !  (16/02/2012)
Đội tuyển VN trở lại top 100 thế giới, bỏ xa Thái Lan  (15/02/2012)
Leverkusen 1-3 Barcelona: Mâu thuẫn của tiqui-taca  (15/02/2012)
Hướng đi mới cho phong trào bóng đá các huyện  (14/02/2012)
Trước trận Milan – Arsenal: Những giá trị của thời gian...  (14/02/2012)
Zambia vô địch CAN 2012  (13/02/2012)
Nỗi buồn ngày trở lại  (12/02/2012)
Hoài Nhơn vượt trội  (12/02/2012)
Hà Nội T&T tiếp tục dẫn đầu  (11/02/2012)
Xóa được “dớp”   (11/02/2012)
Mọi ánh mắt đều dồn về Old Trafford  (10/02/2012)
Cơ hội cho chủ nhà  (09/02/2012)