Ngày 18.2, dù trời Tây Đô nắng đẹp nhưng trận đấu giữa đội chủ nhà Cần Thơ và SQC Bình Định (S.BĐ) lại tạo nên “cơn mưa bàn thắng” khi có đến 7 bàn được ghi vào lưới của 2 đội. Trong đó, Cần Thơ đã khiến cho thủ môn của đội khách phải đến 5 lần vào lưới nhặt bóng…
|
Mặc dù Jimgou (phải) đã ghi bàn nhưng cũng không giúp Bình Định thắng trận trước Cần Thơ. Ảnh: Văn Lưu
|
Việc hậu vệ A Huỳnh bị đau không thể thi đấu khiến hàng phòng ngự của S.BĐ để lộ chỗ hổng, đặc biệt là bên cánh nơi Hoàng Mỹ án ngữ. Cần Thơ sớm phát hiện điều này nên tập trung khoét vào đây để tấn công. Sau tiếng còi khai cuộc, Cần Thơ đã dâng cao chơi tấn công phủ đầu và thủ môn Văn Phúc phải làm việc vất vả trước những cú dứt điểm hiểm hóc của đội chủ nhà. Phút 20, sau pha đi bóng của Diabate, bóng được chuyền sang biên phải, Đình Thế treo bóng vào giữa và lúc này hầu như hai trung vệ Bình Định chỉ lo bắt Diabate, bất ngờ Ngọc Quân xuất hiện có pha đánh đầu, mở tỉ số 1-0 cho Cần Thơ. Bàn thua quá nhanh, chưa kịp “hoàn hồn”, từ pha chuyền bóng từ giữa sân của Mustapha, Diabate nhận bóng và có pha độc diễn thoát qua 3 hậu vệ của S.BĐ, tung cú sút sệt vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-0 cho Cần Thơ. Phút 29, tưởng như tỉ số lại tiếp tục nâng lên khi Trung Đông đưa bóng vào giữa, hậu vệ Đình Long trong nỗ lực cản phá vô tình đưa bóng ngược về khung thành nhà. Rất may là Văn Phúc kịp lùi về phá bóng đập xà ngang ra ngoài. Phút 31, Diabate đón bóng bằng ngực rồi ngã người sút vô lê rất đẹp, nhưng bóng đến đúng tầm tay Văn Phúc. Suốt hiệp đấu này, hầu như sức tấn công của đội Bình Định không có pha bóng xuyên thủng được hàng phòng ngự đội Cần Thơ. Đội khách chỉ tạo ra được hai cơ hội hiếm hoi của Đặng Amaobi và Như Thuật đều không thắng được thủ môn Văn Hóa của đội chủ nhà.
Vào hiệp hai, đội khách Bình Định tạo ra những pha tấn công hai biên, nhưng những pha bóng bổng lật từ hai cánh thường xuyên bị thủ môn Văn Hóa vô hiệu hóa. Phút 55, từ quả đá phạt của Công Mạnh bên cánh phải, Jimgou ngã người đá vô lê, bóng đập xà ngang xuống, thủ môn Văn Hóa phá bóng ra nhưng trợ lý trọng tài 1- Lê Vĩnh Phúc căng cờ báo bóng đã qua vạch vôi giới hạn, dù có phản ứng, nhưng bàn thắng được tính, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho S.BĐ. Có được bàn thắng, thế trận hấp dẫn hơn khi đội khách có nhiều pha áp đảo về phía khung thành đội Cần Thơ. Nhưng sự nôn nóng tấn công ấy, các học trò HLV Hoàng Gia lại trả giá ở phút 65, Đình Thế lần thứ hai có pha đi bóng rất hay bên biên phải để căng ngang vào và Diabate lao xuống đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1 cho Cần Thơ. Phút 68, Diabate đi bóng xuống biên trái chuyền sang phải để Phương Tâm thoát qua hai hậu vệ S.BĐ tung cú sút căng, đưa tỉ số lên 4-1. Phút 88, trong pha hỗn loạn trước mặt thành, Jimgou chớp thời cơ đưa bóng vào lưới rút ngắn tỉ số xuống 2-4 cho S.BĐ. Đến phút 90+4, Diabate lại có pha đi bóng khéo léo qua hàng phòng ngự S.BĐ và hạ gục thủ môn Văn Phúc, lập cú hat-trick cho mình đồng thời giúp Cần Thơ ấn định chiến thắng với tỉ số 5-2.
Vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhất năm 2012:
Tây Ninh tiếp tục “chìm sâu”
Chiều 18.2, sân cỏ trong nước lại sôi động với vòng 6 của Giải bóng đá hạng Nhất năm 2012. Đây là vòng đấu được đánh giá là “mưa bàn thắng” và có nhiều xáo trộn bất ngờ ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng…
Đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho một suất thăng hạng là Đồng Tâm Long An đã không còn lợi thế trên tốp đầu khi bị Hà Nội cho “phơi áo” ngay trên sân nhà Long An với tỉ số 2-1. Với chiến thắng này, Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đồng Nai cũng văng ra khỏi vị trí đầu bảng khi thua sít sao đội chủ nhà Quảng Nam với tỉ số 0-1. Dẫu chỉ thắng cách biệt đúng 1 bàn nhưng chừng ấy cũng quá đủ để Quảng Nam tiếp tục gây nên bất ngờ. Bất ngờ bởi Quảng Nam là đội bóng không được đầu tư mạnh mẽ, nhưng lối chơi lại ổn định qua 6 vòng đấu và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Tây Ninh qua 5 vòng đấu mà chẳng biết mùi chiến thắng, hôm qua lại tiếp tục “chìm sâu” xuống cuối bảng xếp hạng khi đại bại trước Trẻ bóng đá Hà Nội đến 5 bàn không gỡ. Tương tự như Tây Ninh, đội TDC Bình Dương vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng khi bị đội khách TP Hồ Chí Minh hạ gục với tỉ số 4-2 ngay trên sân Gò Đậu. Với thất bại này, TDC Bình Dương vẫn nằm ở vị trí áp chót, trên Tây Ninh. Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà cũng đè bẹp đội khách SQC Bình Định với tỉ số 5-2. Trong khi đó, lợi thế về độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển và sân cỏ nhân tạo chừng như đã không còn với Lâm Đồng khi đội bóng của xứ ngàn hoa đã bị Quảng Ninh chia điểm với kết quả hòa 1-1. Đội An Giang tạm soán ngôi Trẻ SHB Đà Nẵng khi giành chiến thắng trước đội này với tỉ số 2-1 ngay trên sân Chi Lăng.
An Nguyên | |