SQC Bình Định (S.BĐ) đã có chút thuận lợi khi mở tỉ số trận đấu trước khách Quảng Nam. Tuy nhiên, chỉ một thoáng “chùng” xuống trong lối chơi mà đội chủ nhà đã bị đội khách lật ngược thế trận, dẫn đến cuộc “rượt đuổi” nóng cả bên trong và bên ngoài sân cỏ.
|
Cầu thủ Chibambo (trái) ghi bàn thắng mở tỉ số cho S.BĐ. Ảnh: VĂN LƯU |
Tiếp Quảng Nam trên sân Quy Nhơn vào chiều qua, 7.4, HLV Trần Kim Đức quyết định chơi tấn công phủ đầu nên đã bố trí bộ đôi ngoại binh: Chibambo và Jimgou ở đội hình xuất phát. Sự bố trí này đã sớm mang lại hiệu quả cho SBĐ. Phút thứ 13, từ một tình huống chuyền bóng khá tinh tế của Công Mạnh, bóng đã vượt qua hậu vệ của đội khách Quảng Nam và Chibambo thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Đức Nam mở tỉ số 1-0 cho S.BĐ. Sau khi có được bàn thắng, lối chơi của S.BĐ vẫn được duy trì tốt và luôn dồn đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỉ số 1-0 nghiêng về chủ nhà được duy trì cho đến hết hiệp I.
Vòng 13 Giải bóng đá hạng Nhất năm 2012:
Hà Nội “vô địch lượt đi”
(BĐ)- Hôm qua, 7.4, vòng 13 cũng là lượt trận cuối cùng của giai đoạn “lượt đi” Giải bóng đá hạng Nhất năm 2012 đã diễn ra trên các sân cỏ trong nước. Đội Hà Nội đã giữ vững ngôi vị số 1 khi giành chiến thắng trước Trẻ SHB Đà Nẵng 2-0. Trên sân An Giang, đội chủ nhà đã đè bẹp Đồng Tâm Long An đến 6-1. Đội TDC Bình Dương giành chiến thắng trước Lâm Đồng với tỉ số 2-0. Đồng Nai thắng đội Cần Thơ với tỉ số 3-2. Đội Tây Ninh đã có chiến thắng đầu tiên sau 13 lượt đấu khi hạ đội khách Quảng Ninh với tỉ số 1-0. Trên sân Thống Nhất, đội TP Hồ Chí Minh đã bị đội khách Trẻ bóng đá Hà Nội chia điểm với tỉ số hòa 1-1.
* AN NGUYÊN |
Bước sang hiệp II, thay vì duy trì lối chơi tấn công, S.BĐ chơi có phần chùng xuống. Điều này đã tạo điều kiện để Quảng Nam dâng cao đội hình chơi đôi công. Phút thứ 58, tiền đạo Annas David có bóng ở cận thành và thực hiện một cú giật gót tuyệt đẹp hạ thủ môn Văn Phúc và san bằng cách biệt tỉ số 1-1 cho Quảng Nam. Bàn thắng rút ngắn cách biệt của đội khách thực sự khiến cho S.BĐ lúng túng và không giữ vững được sự mạch lạc trong lối chơi như thời gian ban đầu. Đến phút thứ 70, từ một tình huống đá phạt góc, Benjamin M Dzigba đón được đường chuyền của đồng đội và tung cú đệm lòng thành công, đưa Quảng Nam vượt lên dẫn trước 2-1. Sau tình huống này, các cầu thủ chủ nhà vùng lên chơi tấn công mạnh mẽ, bên cạnh đó, việc xử lý tình huống không được tốt của tổ trọng tài khiến cầu thủ và khán giả trên sân Quy Nhơn ức chế. Đỉnh điểm của sự sai sót trong cách điều hành của trọng tài là thổi phạt sai một tình huống tấn công có thể dẫn đến bàn thắng ở phút thứ 85. Đó là tình huống Hoàng Lâm thoát xuống từ tuyến sau và hoàn toàn không bị việt vị. Trận đấu bị gián đoạn khi các cầu thủ của S.BĐ đồng loạt dừng trận đấu và rời sân. Tuy nhiên, trật tự sớm vãn hồi và trận đấu được tiếp tục. Đến phút thứ 90, S.BĐ được hưởng một quả đá phạt cách khung thành gần 25m. Hoàng Lâm thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng vào nóc lưới và san bằng cách biệt 2-2 cho S.BĐ. Khách quan mà nhìn nhận, đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Thế nhưng, cách xử lý tình huống trên sân quá kém của trọng tài Lê Thanh Hải đã khiến trận đấu vỡ vụn và căng thẳng. Và việc bị Quảng Nam chia điểm quả là đáng tiếc cho đội bóng đất Võ.
|