Chelsea 2-1 Wigan: Mùa xuân trên Stamford Bridge
6:47', 8/4/ 2012 (GMT+7)

Một cú nã đạn của Torres, một chút may mắn của Mata đã giúp Chelsea ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trước đội bóng được đánh giá thấp hơn Wigan

Rõ ràng, The Blues thi đấu với bộ mặt khác hẳn kể từ khi sa thải Villas-Boas. Sau chiến thắng trước Birmingham ở FA Cup, Chelsea lại dễ dàng hạ gục Stoke City trên sân nhà Stamford Bridge. Ở trận này, HLV Di Mateto cất Torres trên băng ghế dự bị và sử dụng cặp tiền đạo Sturridge – Drogba. Ở hàng tiền vệ, thủ lĩnh Mata cũng ra sân ngay từ đầu.

 

Chiếm được ưu thế trước đội khách Wigan, các cầu thủ Chelsea đã tạo được một số cơ hội nhưng đều không thể cụ thể thành bàn thắng. Những pha đánh đầu của Ivanovic, cú sút căng như kẻ chỉ của Cahill hay các pha dứt điểm của Drogba đều bị thủ thành Al Habsi hóa giải.

Sang hiệp 2, Di Matteo đã có những sự thay đổi cần thiết và nắm thế chủ động hoàn toàn. Khi đó, những pha bóng sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành Wigan, tuy nhiên, bàn thắng chỉ đến với đội chủ sân Stamford Bridge trong một tình huống ghi bàn đầy tranh cãi của Ivanovic. Xuất phát từ một đợt phản công, có tới 4 cầu thủ của Chelsea đã mắc lỗi việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng trên.

Tuy nhiên, sau khi có được bàn thắng, The Blues tỏ ra chủ quan và bất ngờ để thủng lưới sau pha dứt điểm từ xa tuyệt đẹp của Diame. Nhưng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Mata bất ngờ lên tiếng. Nhận đường tạt bóng của Drogba, Torres tung ra cú nã đạn, bóng đi đạp cột dọc và nảy ra đúng vị trí của Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha dễ dàng đưa bóng vào lưới trống ấn định tỉ số 2-1.

Trận thắng này, Chelsea chỉ kém đội thứ 4 Arsenal 2 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Trong khi đó, Wigan đã tụt xuống vị trí áp chót trên BXH khi chỉ có được 28 điểm sau 32 vòng. Ở vòng đấu này, Arsenal tiếp man City trên sân nhà.

. Theo Bongdaplus

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Căng thẳng  (07/04/2012)
M.U lại đào sâu cách biệt?  (07/04/2012)
Đua đến ngôi đầu!  (07/04/2012)
Chủ nhà có duy trì mạch bất bại?  (05/04/2012)
Real Madrid gặp Bayern Munich ở bán kết  (05/04/2012)
HLV Lư Đình Tuấn chia tay Sài Gòn FC  (04/04/2012)
Barca hiên ngang vào bán kết  (04/04/2012)
Bình Định không chỉ chú trọng về số lượng  (03/04/2012)
MU chạm một tay vào vương miện vô địch  (03/04/2012)
Ẩn số Fabregas  (02/04/2012)
Tottenham đe dọa vị trí của Arsenal  (02/04/2012)
Torres lập công, Chelsea thắng dễ   (31/03/2012)
Gay cấn ở tốp đầu  (31/03/2012)
Gay cấn ở tốp đầu  (31/03/2012)
Hoàng Lâm chơi xuất sắc  (31/03/2012)