Vòng đấu cuối cùng Premier League:
Mơ và thực
21:50', 12/5/ 2012 (GMT+7)

M.U (trái) sẽ bị soán ngôi vào đêm nay?

Tối 13.5, Premier League sẽ hạ màn bằng loạt trận ở vòng 38. Hiếm khi Ngoại hạng Anh lại gay cấn đến vòng đấu cuối như ở mùa giải này, bởi vẫn có khá nhiều đội bóng còn mục tiêu để cố gắng…

Tâm điểm của sự chú ý là cuộc đua đến ngôi vô địch của hai đội bóng thành Manchester, trong đó lợi thế lớn đang thuộc về thầy trò HLV Mancini, khi họ bằng điểm với M.U nhưng có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn rất nhiều. Hầu hết những ai theo dõi Man “xanh” đều cho rằng cuộc đua đã kết thúc, giờ chỉ còn chờ thời khắc chứng kiến đội chủ sân Etihad nâng cao cúp vô địch lần đầu tiên sau 44 năm. Bởi nếu thắng QPR, thầy trò HLV Mancini có đến 99% cơ hội vô địch (chỉ “rơi cúp” khi M.U thắng rất đậm Sunderland để so đo hiệu số phụ). Dù vậy, cũng còn một số CĐV trung thành của “Quỷ đỏ” trông chờ QPR sẽ làm nên điều kỳ diệu, bởi đội bóng này vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Thêm vào đó, mới đây ông chủ CLB đã treo thưởng 1 triệu bảng Anh cho thầy trò HLV Marks Hughes nếu trụ hạng thành công, đây chính là động lực lớn để QPR cố gắng giành điểm tại Etihad.

Cuộc đua đến vị trí thứ 3 cũng gay cấn không kém, khi còn 3 CLB có khả năng chen chân giành suất tham dự vòng bảng Champions League. Arsenal (67 điểm) nắm quyền tự quyết, nếu họ thắng Westbrom thì sẽ về đích an toàn. Trong trường hợp đó, Tottenham (66 điểm, gặp Fulham) và Newcastle (65 điểm, gặp Everton) sẽ hạ mục tiêu xuống vị trí thứ 4. Nhưng trong trường hợp đã chen chân được vào top 4, nỗ lực dự đấu trường danh giá nhất châu Âu của họ sẽ trở nên vô nghĩa một khi Chelsea giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Khi đó, The Blues sẽ được tham dự Champions League năm sau từ vòng loại, còn đội đứng 4 Premier League phải chơi ở Europa League.

Ngoài QPR còn chưa chắc chắn trụ hạng, Aston Villa và Bolton vẫn có nguy cơ. Tuy nhiên, với Aston Villa (38 điểm) hầu như chỉ là “tình huống giả định”, vì họ đã hơn Bolton 3 điểm và có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn nhiều. Bolton đứng thứ 18, ít hơn QPR 2 điểm, nhưng họ vẫn có cơ sở để tin vào khả năng trụ hạng, bởi “chỉ cần” thắng Stoke City và chờ Manchester City đánh bạo QPR, đội chủ sân Reebok sẽ thoát hiểm. Khá nhiều khả năng xảy ra, và chắc chắn đây là vòng đấu gây thót tim với nhiều người.

  • ĐỨC MẠNH
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hà Nội thất thủ trên sân nhà  (12/05/2012)
Ít phong trào, nhiều hạn chế  (11/05/2012)
Cầu thủ sẽ... “tự bơi”!  (10/05/2012)
Kỳ tích của Falcao ở Europa League  (10/05/2012)
Liverpool 4-1 Chelsea: The Kop "rửa hận" thành công  (09/05/2012)
Cân sức cân tài  (08/05/2012)
“Chúng tôi không rời bỏ mục tiêu”  (08/05/2012)
HLV Nguyễn Thành Lợi tạm thời dẫn dắt SQC Bình Định  (07/05/2012)
HLV Trần Kim Đức xin từ chức  (06/05/2012)
Đà Nẵng duy trì ngôi Nhì bảng  (06/05/2012)
Vận động các đơn vị, doanh nghiệp vào cuộc  (06/05/2012)
Đánh bại Liverpool 2-1, Chelsea đăng quang FA Cup  (06/05/2012)
Đua tranh tốp đầu  (06/05/2012)
Khách không qua được “ải Chi Lăng”  (06/05/2012)
Chung kết FA Cup, Chelsea vs Liverpool: Chiếc cúp an ủi  (05/05/2012)