|
Sự can trường và quyết tâm cao độ thể hiện trên nắm đấm và gương mặt cầu thủ Hy Lạp. |
Hôm 17.6, hơn 10 triệu cử tri ở đất nước Hy Lạp xa xôi đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để quyết định việc đất nước này rời bỏ đồng euro hay ở lại (thông qua quan điểm của ứng viên tổng thống sẽ đắc cử). Trước khi diễn ra trận đấu giữa Nga và Hy Lạp, nhật báo kinh tế Wall Street Journal nói rằng: Hy Lạp đang đứng trước 2 trận đấu sống còn. Một là trận đấu trước Nga ở Euro 2012 và cuộc tổng tuyển cử. Trận đấu với Nga thì người Hy Lạp đã thắng, nhưng ở “trận đấu” thứ hai thì họ đã thua. Khủng hoảng vẫn không thể tháo gỡ và tiếp diễn bằng cách này hay cách khác. Việc các “chiến binh Hy Lạp” giành chiến thắng trước Nga chưa hẳn đã giúp họ bước lên đỉnh cao, nhưng chí ít cũng là liệu pháp tinh thần làm giảm đi nỗi đau “cơm áo gạo tiền” mà người dân nước họ đang phải đối mặt.
Tôi yêu nước Nga, yêu lối chơi bóng đẹp mắt, hồn nhiên của người Nga. Tự trong sâu thẳm trái tim, tôi rất muốn người Nga giành chiến thắng. Nhưng nếu đội bóng mà tôi yêu mến đã thất bại và chiến thắng của Hy Lạp giúp cho người dân đất nước họ bớt đau đớn về tinh thần trước cuộc khủng hoảng kinh tế thì bản thân tôi cũng thấy vui. Đang tham gia Euro nhưng hẳn rằng những cầu thủ Hy Lạp không thể làm ngơ trước “cuộc chiến” cũng có tên euro ở quê nhà. Khi con người ta khó khăn và biết biến đau thương thành hành động thì họ có thể làm nên những chuyện bất ngờ. Người Iraq cũng đã từng làm điều đó, họ lên ngôi vô địch khi đất nước đang chịu cảnh tang thương của chiến tranh. Hy Lạp không đến mức đó, nhưng những lo toan, khó khăn từ quê nhà cũng là một “cuộc chiến”. Đêm qua, 17.6, khi tiền đạo Karagounis ghi bàn thắng duy nhất giúp Hy Lạp lấy trọn 3 điểm trước Nga, người hâm mộ bóng đá Hy Lạp hạnh phúc vô cùng và họ tạm quên đi nỗi khó khăn về kinh tế. Giành chiến thắng trong một thế trận bị đối phương dồn ép (theo thống kê thì đội tuyển Nga kiểm soát bóng đến 68%), các chiến binh Hy Lạp đã cho thấy họ rất biết cách vượt qua khó khăn. Biết đâu tính cách này sẽ lại giúp người dân Hy Lạp vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế mà họ đang đối mặt. Hãy cứ “hồn nhiên rồi sẽ bình yên” Hy Lạp nhé!
|