|
Cassano và đồng đội được hưởng trọn niềm vui chiến thắng khi cùng Tây Ban Nha vào tứ kết. |
Cách đây 8 năm, tại vòng chung kết EURO 2004, Cassano nếm cảm giác cay đắng khi nhìn Thụy Điển và Đan Mạch “dắt tay nhau” hòa 2-2, biến nỗ lực giành chiến thắng 2-1 của tuyển Italia trước Bulgaria thành vô nghĩa. Trước lượt trận cuối bảng C diễn ra rạng sáng 19.6, cầu thủ này lại ở trong tình huống tương tự. Nhưng khác với hình ảnh ôm mặt khóc sau trận đấu trên đất Bồ Đào Nha, “siêu quậy” một thời của bóng đá Italia đã thi đấu đầy nỗ lực, ghi một bàn thắng bằng đầu khá đẹp, mở ra chiến thắng cho đội nhà. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ mang áo số 10 của đội bóng thiên thanh giúp anh được chấm 3,5/5 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Lần này, Cassano và đồng đội được hưởng trọn niềm vui chiến thắng khi cùng Tây Ban Nha vào tứ kết.
Trong khi “siêu quậy một thời” Cassano đã dần “gác kiếm”, tạm xa những vụ lùm xùm đầy tai tiếng, thì “siêu quậy đương thời” Balotelli nổi lên như một kẻ kế cận đầy… “tài năng”. Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Manchester City luôn khiến báo chí tốn giấy mực cho những trò quậy phá cả trong và ngoài sân bóng. Anh còn là nỗi thất vọng lớn trong trận đấu với Tây Ban Nha, khi có pha xử lý chậm chạp, làm mất cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Nhưng trước ngưỡng cửa sinh tử, Balotelli cũng kịp tỏa sáng bằng một siêu phẩm. Cú ngã người vôlê của anh xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại EURO 2012, dù nó không còn mang nhiều ý nghĩa.
Balotelli đã lóe sáng, dù xuất hiện trên sân không nhiều. Chưa thể khẳng định anh đã lớn chỉ với một bàn thắng, và cái cách mà Bonucci chạy đến bịt miệng “siêu quậy” đã phần nào nói lên điều đó. Các đồng đội sợ rằng Balotelli sẽ “phun châu nhả ngọc” về phía các CĐV, để giải tỏa nỗi bức xúc khi nhận những lời lẽ không hay từ phía các khán đài. HLV Prandelli không thể không hài lòng về hai cậu học trò “siêu quậy”, nhưng hẳn ông chưa thể hoàn toàn yên tâm với một cầu thủ có tính khí thất thường của Balotelli, dù anh đã tỏa sáng trong trận cầu quan trọng.
|