Vòng đấu bảng của Euro 2012 đã kết thúc. Người hào hứng được giành vé đi tiếp, kẻ tiếc nuối vì sớm phải xách va li về nước. Vòng đấu bảng qua đi để lại nhiều cảm xúc về dấu ấn cá nhân của cầu thủ các đội. Các HLV bóng đá ở Bình Định đã nói về họ.
|
Đội tuyển Đức của Podolski được đánh giá rất cao sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng.
|
HLV Dương Ngọc Hùng: Tôi mê đội Đức
Tôi cũng bận bịu nên không thể xem đầy đủ các trận đấu tại vòng loại Euro năm nay, trừ các trận đấu của đội
Đức. Với tôi thì Đức là đội bóng chơi ấn tượng nhất tại vòng loại. Sự ấn tượng không chỉ vì Đức toàn thắng cả 3 trận để giành vé vào tứ kết mà chính bởi lối chơi phòng ngự rất chắc chắn, đồng thời tấn công cũng rất hiệu quả. Trong số những cầu thủ Đức, tôi đặc biệt thích tiền đạo Mario Gonmez và thủ môn Manuel Neuer.
HLV Bùi Đoàn Quang Huy: Tây Ban Nha đã bị bắt bài
Đang theo học lớp HLV nâng cao ở Hà Nội nên tôi không có nhiều thời gian để xem đủ các trận của Euro 2012. Cả ngày tập luyện mệt mỏi nên tối lại chỉ muốn ngủ. Tuy nhiên, những trận đấu có các đội bóng lớn thi đấu thì tôi vẫn cố thức để xem. Tôi rất ấn tượng với lối chơi rất ổn định của Đức và Tây Ban Nha, đặc biệt là Đức. Nằm trong một bảng đấu được đánh giá là bảng “tử thần” nhưng Đức vẫn có thể làm nên mạch bất bại để giành quyền nhất bảng. Tây Ban Nha thì chơi đẹp mắt và hoa mỹ, nhưng tôi có cảm giác là họ đã bị các đội “bắt bài”. Trong số những cầu thủ thi đấu tại Euro 2012 này, tôi rất thích tiền vệ Bastian Schweinteiger, anh chính là “xương sống” của đội tuyển Đức.
HLV Nguyễn Văn Hùng: Lối chơi tấn công chiếm ưu thế
Tôi gần như đã xem hết các trận đấu ở vòng loại, chỉ với vòng đấu cuối đá khuya quá nên tôi ít xem thôi. Qua vòng loại, những đội bóng có tên tuổi đã rất xứng đáng giành vé đi tiếp vì thực lực. Chỉ hơi tiếc cho Hà Lan sớm bị loại. Theo tôi thì Đức là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nếu có bất ngờ thì tôi nghĩ là Italia chứ không phải đội nào khác. Xem các trận đấu tại Euro năm nay tôi rất thích lối chơi tấn công. Gần như đội nào cũng chơi theo kiểu tất cả cho tấn công và tất cả cho phòng ngự. Đội hình di chuyển lên xuống nhịp nhàng và tấn công ào ạt thật đẹp mắt. Tôi không đánh giá cao Tây Ban Nha bởi tôi cảm nhận lối chơi của họ đã bị bão hòa và không có sự đột biến. Trận đấu mà Tây Ban Nha thắng Croatia tôi nghĩ là may mắn. Đội Croatia mới là đội chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn, nhưng họ đã kém may mắn.
HLV Nguyễn Thành Lợi: Sau Tây Ban Nha, Pháp là ứng cử viên sáng giá
Đội bóng mà tôi thích nhất đã bị loại, ấy là Nga. Họ đã mang đến Euro năm nay một diện mạo hoàn toàn mới, tấn công đẹp mắt, nhưng rất tiếc là sớm bị loại. Ngoài đội Nga ra, tôi cũng thích đội Pháp. Tôi nghĩ là Euro năm nay Pháp sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sau Tây Ban Nha. Euro năm nay cũng tập hợp nhiều ngôi sao bóng đá thế giới thi đấu, nhưng tôi thích nhất là tiền vệ Iniesta của Tây Ban Nha.
|