|
Khi bị bắt bài, lối chơi của Tây Ban Nha (trái) mất dần sức cuốn hút. |
Thầy trò HLV Del Bosque đã giành quyền lọt vào tứ kết với vị trí nhất bảng C, nhưng cái cách vượt qua Croatia trong trận cuối vòng bảng để lại không ít nỗi lo cho các CĐV của nhà đương kim vô địch.
Trước lượt trận cuối bảng C, tình thế của đội tuyển Italia được cho là nguy nan khi không thể tự định đoạt số phận của mình. Bởi dù có thắng đậm Cộng hòa Ireland, thầy trò HLV Prandelli vẫn sẽ phải xách va li về nước nếu trận đấu còn lại kết thúc với tỉ số hòa 2-2 trở lên. Nhưng điều tồi tệ và cay đắng mà đội bóng đất nước hình chiếc ủng từng nếm trải đã không xảy ra, người yêu bóng đá đẹp cũng không phải thất vọng bởi những cái đầu đầy toan tính. Italia đã tập trung hoàn thành điều kiện cần là một chiến thắng trước Cộng hòa Ireland, trong đó có một siêu phẩm nhiều ý nghĩa của Balotelli. Và Tây Ban Nha cũng làm được điều đã hứa trước đó là vượt qua Croatia với tỉ số tối thiểu nhờ bàn thắng của Navas.
Với đẳng cấp của mình, việc Tây Ban Nha và Italia đoạt hai tấm vé ở bảng C vào tứ kết không có gì là bất ngờ. Màn trình diễn của hai đội bóng này ở hai lượt trận đầu tiên cũng làm nhiều người hài lòng, nhưng cái cách vượt qua Croatia vào rạng sáng qua (19.6) của thầy trò Del Bosque lại để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Đội bóng thuộc Nam Tư (cũ) cũng có cớ để tiếc nuối. Còn “bò tót” hẳn cũng không yên lòng nếu tiếp tục thể hiện lối chơi không thực sự thuyết phục như vậy. Như thường lệ, Tây Ban Nha vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn sử dụng những pha đập nhả ít chạm, còn các tiền vệ cũng luôn biết cách di chuyển và chuyền bóng đầy tinh tế. Nhưng để tìm được một vị trí dứt điểm thuận lợi sao mà quá khó khăn.
Không còn chơi với đội hình không có trung phong thực thụ như khi đối đầu với tuyển Italia, HLV Del Bosque đã đưa Torres vào sân ngay từ đầu. Song, cầu thủ tưởng chừng đã lấy lại bản năng sát thủ với cú đúp vào lưới Cộng hòa Ireland ở lượt trận trước lại gây thất vọng bằng phong độ nhạt nhòa. Màn thể hiện của tiền đạo đang khoác áo CLB Chelsea chỉ giúp anh nhận được 2 điểm (trong thang điểm 5) của tờ Goal (Anh). Và khi những tình huống tấn công liên tục không đem lại hiệu quả cụ thể nào, Tây Ban Nha không ít lần suýt phải nhận những bàn thua từ các pha phản công của đối phương. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Casillas, mành lưới của các nhà đương kim vô địch đã phải rung lên vài lần. Thậm chí, nếu trọng tài tỏ ra chính xác hơn, Croatia đã được hưởng 2 quả phạt đền, sau khi Ramos và Busquets phạm lỗi trong vòng 16m50.
Lối chơi của Tây Ban Nha vẫn nhuần nhuyễn, nhưng không còn sức cuốn hút. Điều đó có thể là lời cảnh báo cho chính họ, để tìm ra cách đá hiệu quả hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc cầm giữ bóng nhiều hơn. Barca đã bị bắt bài và trắng tay ở Champions League năm nay, các CĐV Tây Ban Nha không hề muốn điều tương tự sẽ đến với đội tuyển quốc gia của họ, nhưng nếu không có sự thay đổi, thầy trò HLV Bosque khó lòng bảo vệ ngôi vương, khi sẽ phải đối đầu với những đội bóng mạnh ở những vòng đấu sắp tới.
|