Lối chơi ổn định không chỉ giúp “cỗ xe tăng” Đức giữ mạch toàn thắng từ vòng bảng cho đến trước trận bán kết Euro 2012, mà còn chiếm được cảm tình của người hâm mộ bởi sự trẻ trung và đẹp mắt. Trong khi đó, sức mạnh truyền thống của người Italia khiến mọi đối thủ phải e ngại.
Đức và Italia đều là những tên tuổi lớn của nền bóng đá thế giới, với tầm ảnh hưởng đến mức nhiều người cho rằng Euro sẽ mất ý nghĩa nếu không có hai đội bóng này tham gia.
|
Liệu sức mạnh truyền thống có giúp Italia đi đến trận chung kết Euro 2012? |
Với đội hình trẻ trung và đang ở phong độ đỉnh cao, Đức thể hiện là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại Euro năm nay, khi thầy trò HLV Joachim Loew duy trì chuỗi trận bất bại từ vòng loại đến giờ. Nói vậy không có nghĩa là Đức không có điểm yếu. Điển hình là trận tứ kết, dù chiến thắng nhưng hai bàn lọt lưới trước một đội bóng Hy Lạp chơi phòng ngự số đông.
Lịch sử đang đứng về phía người Italia khi hơn 15 năm qua, Đức chưa thể đánh bại được Italia ở những giải đấu chính thức. Ngoài trận Đức thắng Italia 2-0 trong trận giao hữu hồi năm 1995, hai đội gặp nhau tổng cộng 5 lần và Italia thắng 3, hòa 2. Thất bại đau đớn nhất của bóng đá Đức trước Italia là ở trận chung kết World Cup 1982, Italia với sự tỏa sáng của Paolo Rossi đã thắng Đức 3-1 tại Bernabeu. Tại Euro 1996, giải đấu mà Đức lên ngôi vô địch, họ cũng chỉ hòa Italia 0-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đó là trận đấu Italia ép sân một cách toàn diện và chỉ may mắn mới khiến người Đức thoát khỏi thất bại.
Ở Euro 2012, Italia không quá xuất sắc, cũng không có những cá nhân xuất chúng, nhưng sức mạnh truyền thống của người Italia luôn khiến mọi đối thủ phải e ngại. Đức đang sở hữu hàng công mạnh nhất với 9 bàn thắng từ đầu giải, thì Italia vẫn có một hàng thủ chắc chắn khi mới hai lần để thủng lưới. Đức có được đội hình khá trẻ trung và đồng đều với: Boateng, Oezil, Schweinsteiger, Mario Gomez và sức mạnh của họ trải đều ở các tuyến. Nhưng Italia cũng không thiếu các ngôi sao lớn và trục xương sống của họ dựa trên Buffon ở trong khung thành, Pirlo ở giữa sân, Cassano và Mario Balotelli trên hàng công.
Phong cách và lối chơi của hai đội cũng có nhiều thay đổi. Đức vẫn giữ được “chất thép” mạnh mẽ, chắc chắn, nhưng đa dạng và đẹp mắt hơn; còn người Italia vững chãi trong phòng ngự, nhưng hướng đến những miếng phối hợp đan lát, uyển chuyển nhiều hơn trong tấn công.
Italia và Đức có quá nhiều duyên nợ trong quá khứ nên cuộc đối đầu của họ vào rạng sáng mai (29.6) hứa hẹn sự kịch tính và giàu cảm xúc. Biết đâu, thế hệ cầu thủ trẻ của Đức hôm nay sẽ làm nên bước ngoặt lịch sử giúp “cỗ xe tăng” xóa được cái “dớp” chỉ hòa và thua trước Italia.
|