Thứ ba, ngày 25/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Vòng 22 V-League 2012:
Đà Nẵng trở lại ngôi đầu
21:38', 22/7/ 2012 (GMT+7)

Đà Nẵng (phải) vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch với Hà Nội T&T.

Chiều 22.7, chỉ một ngày sau khi bị Hà Nội T&T tạm chiếm ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã đòi lại vị trí của mình nhờ chiến thắng trước Bình Dương.

Đến thời điểm này, cuộc đua đến ngôi vô địch mùa bóng năm nay được cho là cuộc chiến nội bộ giữa hai đội bóng của “bầu” Hiển là Hà Nội T&T và Đà Nẵng. Vì vậy, khi đại diện bóng đá thủ đô đã có chiến thắng không mấy khó khăn trước đội đã chắc suất rớt hạng Hải Phòng trong trận đấu sớm, thì đội bóng sông Hàn buộc phải giành trọn 3 điểm trước Bình Dương mới có thể tái lập ưu thế về mặt điểm số. Tuy nhiên, dù đã lâu không duy trì sự hiện diện trên tốp đầu bảng xếp hạng, đội bóng đất Thủ vẫn là một thế lực mà không đại diện nào ở V-League dám xem thường. Chính vì vậy, dù là đội chơi chủ động hơn, nhưng Đà Nẵng mới là đội suýt bị thủng lưới trước ở phút 31, khi cú đánh đầu của Philani đưa bóng đập xà ngang dội ra.

Trong 45 phút của hiệp II, đội chủ nhà vẫn duy trì được thế trận tấn công, nhưng dường như các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã quen với việc “nhường” nhiệm vụ ghi bàn cho Gaston Merlo, nên khi chân sút chủ lực này vắng mặt, các tiền đạo và tiền vệ của Đà Nẵng trở nên quá mức “hiền lành”. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng, tiền đạo Nicolas mới tận dụng được sự sơ hở của hàng phòng ngự đội khách, đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng sông Hàn. Giành 3 điểm một cách khó nhọc nhưng xứng đáng, Đà Nẵng tiếp tục trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Hà Nội T&T.

Trận đấu trên sân Thống Nhất cũng diễn ra khá căng thẳng, khi Khánh Hòa đang rất cần điểm để thoát khỏi vị trí áp chót. Do đó, dù chơi trên sân khách, nhưng đội bóng miền Trung lại tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành Navibank Sài Gòn. Song, một lần nữa quy luật khắc nghiệt của bóng đá lại xảy ra, tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Khánh Hòa đã bị thủng lưới ở phút 82, sau pha dứt điểm của Tài Em. Chiến thắng này giúp Navibank Sài Gòn có bước nhảy vọt, leo lên nửa trên bảng xếp hạng và tạm yên tâm với vị trí thứ 6. Trong khi đó, đội bóng phố biển đang đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc chiến trụ hạng.

Buồn vì không thể giành điểm trên sân khách, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể tự an ủi mình khi chứng kiến đối thủ trực tiếp là Kiên Giang cũng trắng tay ở vòng này. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng đội bóng miền Tây Nam bộ đã thất thủ 0-3 trước nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Lại Hồng Vân vẫn chỉ có 23 điểm, hơn Khánh Hòa đúng 1 điểm, vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ cùng với Hải Phòng xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.

Trên sân Hàng Đẫy, Thanh Hóa đã tạo nên bất ngờ nho nhỏ khi sớm có bàn mở tỉ số do công của Gilmar, tuy nhiên, với cú đúp của Timothy cùng pha lập công muộn ở phút cuối cùng của Công Vinh, CLB Bóng đá Hà Nội đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1, qua đó gia nhập nhóm giữa bảng, khi có cùng 29 điểm với chính bại tướng của họ ở vòng 22.

  • VŨ LÊ
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thượng cờ Việt Nam tại Công viên Olympic London  (22/07/2012)
Xa rồi giấc mơ  (21/07/2012)
Những ngày bận rộn  (21/07/2012)
Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự Olympic London 2012  (20/07/2012)
Chiều 21.7, SQC Bình Định tiếp Hà Nội trên sân Quy Nhơn:  (19/07/2012)
Đinh Văn Núa - vận động viên đa năng  (17/07/2012)
Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Các ông bầu nên rút khỏi VPF”   (17/07/2012)
Chủ nhà toàn thắng  (15/07/2012)
Hà Nội giữ vững ngôi đầu  (15/07/2012)
Sức hút từ một giải quần vợt phong trào  (15/07/2012)
Tan tác  (15/07/2012)
Kiểm chứng phong độ  (15/07/2012)
VFF Cup sẽ được tổ chức tại TP.HCM  (14/07/2012)
“Tăng tốc” thời khốn khó  (12/07/2012)
Việt Nam cùng bảng với Thái Lan tại AFF Cup 2012  (12/07/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn