Chủ Nhật, ngày 6/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Một con đường “đau khổ” ở Quy Nhơn
15:26', 10/10/ 2012 (GMT+7)

Nhiều ao lớn xuất hiện trên đường gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông  (ảnh chụp lúc 15 giờ, ngày 8.10.2012, đường Lưu Hữu Phước, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Đường Lưu Hữu Phước, dài khoảng 300 mét thuộc khu vực 10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường lồi lõm nhấp nhô, nhiều đoạn bị lún sâu thành ổ voi, ổ gà mưa xuống nước dồn đọng thành những vũng lớn giữa đường, dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Từ khi công trường xây dựng cầu Đen trên đường Đống Đa mọc lên, đường Lưu Hữu Phước trở thành con đường lưu thông thường xuyên của nhiều phương tiện trọng tải lớn chủ yếu là xe dăm bạch đàn, đông lạnh và tian. Hệ quả là đường xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ cần một cơn mưa là nhiều vũng nước sâu như cái ao xuất hiện nhiều nơi trên mặt đường. “Mỗi lần đi qua con đường này là một cực hình, mới tuần trước phần do trời mưa, phần đường quá nhiều ổ voi mà đường lại tối nên trong lúc tránh xe ô tô ngược chiều, tôi đã bị ngã nhào xuống ao” - chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở tổ 56, khu vực 10, phường Hải Cảng chia sẻ.

Một nỗi khổ khác cho chính những hộ dân sống ven đường này, đó là nước không chỉ làm ngập đường mỗi khi trời có mưa, mà nước còn tràn cả vào nhà dân, do hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả. Còn trời nắng thì khói bụi mù mịt mỗi lúc xe tải trọng lớn qua lại. Cô Nguyễn Thị Thấu, chủ tiệm tạp hóa trên đường Lưu Hữu Phước, cho biết: “Tôi đã chứng kiến nhiều người đi xe máy va quẹt hoặc tự nhiên đang đi bị ngã xảy ra thường xuyên tại tuyến đường này. Đã có hàng chục trường hợp phải đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Đại diện cho hơn 500 hộ dân, ông Nguyễn Trung Kiên - khu vực trưởng KV 10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm đầu tư nâng cấp con đường này để việc lưu thông được đảm bảo, môi trường của khu dân cư được cải thiện. Đồng thời cũng phải kiểm soát nghiêm túc hiện tượng xe quá tải lưu thông qua đây, nếu không thì dù có làm mới thì đường cũng sẽ sớm hư hỏng trở lại”.

  • KIỀU ANH
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khách cần được hướng dẫn khi tham quan các tháp Chăm  (08/10/2012)
Loay hoay xử lý rác  (08/10/2012)
Tặng quà cho học sinh nghèo  (07/10/2012)
Khu vui chơi trẻ em xã Phước An bị bỏ quên  (06/10/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra  (06/10/2012)
Sống chung với rác  (05/10/2012)
Hơn 80 hộ dân bị thiệt hại các thiết bị điện đã được đền bù  (05/10/2012)
Giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (03/10/2012)
Hợp tác xã phun thuốc diệt cỏ, xã viên lo ô nhiễm  (02/10/2012)
Việc nhỏ, lợi lớn  (01/10/2012)
“Điểm đen” tai nạn giao thông   (29/09/2012)
Nghi vấn làm giả con dấu của UBND phường  (27/09/2012)
Bạn đọc giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (27/09/2012)
Nguy hiểm từ bẫy chuột bằng điện  (25/09/2012)
Sẽ cách chức Chủ nhiệm HTX DV Điện xã Mỹ Thành  (25/09/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn