Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên mục “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
* Chị Đỗ Thị Mỹ Hằng, 246B Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn giúp chị Nguyễn Thị Yến, thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện An Lão bệnh tim 500 ngàn đồng; giúp bà Huỳnh Thị Tuất, xóm 4, thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, bệnh phù thận 500 ngàn đồng;
* Độc giả P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn giúp ông Võ Văn Lập, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn bệnh ung thư lưỡi 400 ngàn đồng; anh Trương Thanh Nhạn, thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn bệnh mù hai mắt 400 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Thanh Tùng, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn nằm liệt một chỗ 400 ngàn đồng;
* Anh Lê Quang Sơn, 138 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn giúp cháu Võ Thành Hưng P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn bệnh ung thư mắt 400 ngàn đồng; giúp ông Võ Văn Lập, 400 ngàn đồng; anh Trương Thanh Nhạn, 350 ngàn đồng; giúp anh Nguyễn Thanh Tùng, 350 ngàn đồng;
* Anh Lê Thanh Bính, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn giúp bà Lê Thị Cảnh ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ có con bị TNGT nặng 250 ngàn đồng; giúp chị Võ Thị Mười, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước bệnh ung thư gan 250 ngàn đồng;
* Công ty TNHH Thương mại Thu Hương, 296 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn giúp ông Võ Văn Lập, 1 triệu đồng; anh Trương Thanh Nhạn, 1 triệu đồng; giúp anh Nguyễn Thanh Tùng, 1 triệu đồng;
* Anh Huỳnh Văn Bàn, Lê Thanh Bính, chị Nguyễn Thị Hồng Huệ, TP Quy Nhơn giúp anh Nguyễn Thanh Tùng, 400 ngàn đồng;
Thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, Báo Bình Định trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình. Số tiền của các nhà hảo tâm thông qua “Nhịp cầu nhân ái”, Báo Bình Định đã và đang chuyển đến người được giúp đỡ.
BÁO BÌNH ĐỊNH
|