Thứ bảy, ngày 29/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Sống cùng hiểm nguy
6:24', 2/12/ 2012 (GMT+7)

Trẻ em vô tư chơi đùa trên đường tàu (ảnh chụp ngày 28.11.2012).

Hàng chục năm qua, hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu tại phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) sinh sống, đi lại sát đường tàu hỏa. Mối nguy hiểm luôn rình rập nhưng vì bận rộn mưu sinh, người dân đã “bỏ qua” nó.

Hẻm đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ trụ sở UBND phường Đống Đa đến chân cầu Đôi) có khoảng hơn 1km đường tàu hỏa chạy qua, tập trung rất nhiều hộ dân thuộc các khu vực 1, 4, 5, 7 của phường Đống Đa sinh sống. Đặc biệt, khu vực này có rất nhiều đoạn giao cắt giữa các con hẻm từ khu dân sinh với đường tàu nhưng không hề có barie chắn ngang hay nhân viên cảnh báo khi tàu qua lại.

Có mặt tại khu vực này vào chiều 28.11, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều trẻ em chơi đùa vô tư ngay trên đường tàu. Nhiều em ngồi đọc sách, tập xe đạp và rượt đuổi trên đường ray mà không hề có sự nhắc nhở của gia đình. Chị Trần Thị Lựu, nhà tại hẻm 1.027 đường Trần Hưng Đạo, vô tư cho biết: “Những ngày mưa lớn, khu vực này thường xuyên bị ngập nước. Vậy mà, có những lúc xe bị tắt máy, người đi đường đang hì hục dắt xe băng ngang đường ray thì nghe còi tàu hú inh ỏi và tàu lao qua cách thân xe chỉ vài mét. Lúc mới chuyển tới đây, nhìn cảnh này tôi thấy lạnh sống lưng nhưng rồi mãi cũng thành quen”.

Nhiều gia đình có con nhỏ suốt ngày canh cánh nỗi lo về những mối nguy hiểm rình rập khi nhà nằm sát đường tàu. “Mỗi lần tàu hỏa chạy ngang trước nhà, tôi và bà xã nháo nhác xem mấy đứa nhỏ có ở trong nhà hay không, vì chúng hay chạy ra ngoài chơi ngay trên đường tàu”, anh Phan Đơn - nhà ở hẻm 1.061 Trần Hưng Đạo, cho biết.

Ngoài sự nguy hiểm trên, nhiều hộ dân cũng than phiền vì tiếng ồn mỗi khi tàu chạy qua khu vực này. “Nhà tôi cách đường ray chỉ hơn 1,5 m, nhà có mẹ già nên mỗi lần tàu hú còi chạy qua là bà lại đau đầu và nhăn nhó khó chịu. Tiếng ồn từ các chuyến tàu làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của con tôi”, anh Hồ Văn Công (ở khu vực 5, phường Đống Đa) chia sẻ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần đặt bảng cảnh báo tại các khu vực ngang đường dân sinh; đồng thời đặt gác chắn ở những nơi người dân thường xuyên qua lại đường tàu.

  • THIÊN TRÚC
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cần xử lý dứt điểm  (02/12/2012)
Đê sông cầu Đỏ bị chiếm dụng làm quán nhậu  (28/11/2012)
Nông dân nên trồng mì đúng quy hoạch  (28/11/2012)
Cảnh giác với nạn trộm ở các khu trọ sinh viên  (28/11/2012)
Bạn đọc Báo Bình Ðịnh giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (27/11/2012)
Cần sự phối hợp đồng bộ từ các cấp, ngành  (26/11/2012)
Cần tăng cường bảo đảm an toàn lưới điện  (26/11/2012)
Chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc phá rừng phòng hộ Cát Hải  (26/11/2012)
Về việc thành lập “Quỹ Khuyến tài hát bội, bài chòi Vũ Ngọc Liễn”  (25/11/2012)
Nguồn điện không đảm bảo, sinh hoạt của dân gặp khó khăn  (24/11/2012)
Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật  (22/11/2012)
Bạn đọc giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (21/11/2012)
Người dân mong đợi những tuyến đường được nâng cấp  (21/11/2012)
Hàng chục hộ dân có nguy cơ bị mất nhà, vườn  (19/11/2012)
Quy Nhơn với sáng kiến vì thành phố xanh - sạch - đẹp  (13/11/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn