Thứ sáu, ngày 9/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Ấn Độ: Lăng mộ Taj Mahal sẽ thuộc về ai?
11:27', 19/5/ 2005 (GMT+7)

* Lăng mộ Taj Mahal

Ấn Độ hết sức tự hào về nền văn minh lâu đời của mình, đặc biệt về nền kiến trúc của thời vua Shal Jehan (thế kỷ 17) đã đạt đến đỉnh cao với kiệt tác Taj Mahal mà nhiều người đã cho rằng xứng đáng xếp ngang hàng với 7 kỳ quan thế giới. Đức vua Shal Jehan cho xây dựng lăng mộ Taj Mahal để làm nơi an nghỉ vĩnh cửu cho hoàng hậu yêu dấu Mumtaz Mahal.

          Lăng mộ Taj Mahal

Điểm nổi bật của nền kiến trúc thời kỳ này là nghệ thuật trang trí lộng lẫy trên đá hoa và đá quý. Trong suốt 17 năm, hàng ngàn nghệ nhân giỏi nhất của phương Đông, gồm các kiến trúc sư, họa sĩ, thợ đá, thợ chạm để xây dựng công trình vĩ đại chưa từng có này. Những khối đá cẩm thạch trắng ghép vào nhau tinh vi đến mức mọi người đều tưởng rằng đó là một khối đá khổng lồ nguyên vẹn.

Các nghệ nhân đã khảm sâu lên bề mặt của khối đá những viên ngọc quý, những hòn ngọc bích và hồng ngọc làm hiện lên trên nền đá hoa trắng bao nhiêu màu sắc rực rỡ chứa đựng nhiều điều huyền bí của phương Đông.

Ngoài ra, bốn cột tháp thon thả trang nghiêm đứng thẳng giữa bầu trời như những vệ sĩ đang canh gác cho Hoàng hậu Mumtaz yên giấc ngàn thu.

Lăng mộ Taj Mahal thường thay đổi màu sắc theo giờ trong ngày. Lúc bình minh, nhuộm một màu vàng rực rỡ, khi đúng ngọ tạo một màu trắng trang nghiêm, thuần khiết, khi hoàng hôn dát một màu hồng phớt nhẹ và vào những đêm trăng sáng ánh lên một màu bạc lấp lánh.

Tuy nhiên, cùng với biến đổi của lịch sử, nhất là thời kỳ đô hộ của thực dân Anh, những báu vật của Taj Mahal đã bị cướp, các tảng đá hoa cũng bị đập phá và mang đi. Chính phủ Ấn Độ đã ra sức phục chế, song không thể bằng được so với giá trị ban đầu.

Năm 1983, lăng mộ Taj Mahal đã được công nhận là di sản thế giới.

Hiện nay, với sự tham quan của gần một trăm triệu du khách hàng năm cùng thiên tai và sự ô nhiễm, Taj Mahal đang dần bị rã nát và có nguy cơ sụp đổ nếu không có các biện pháp nâng cấp kịp thời.

* Sẽ thuộc về ai?

Lăng mộ Taj Mahal đang được Viện khảo cổ Ấn Độ sở hữu và quản lý như một di tích lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, gần đây đã nảy sinh tranh chấp giành quyền sở hữu Taj Mahal giữa những người theo đạo Hindu và Hồi giáo Sunni.

Hội đồng Hồi giáo dòng Sunni Waqf, chuyên trông nom các nghĩa địa và đền thờ Hồi giáo dòng Sunni tại Ấn Độ, cho rằng Taj Mahal có các huyệt mộ Hồi giáo nên nó thuộc quyền sở hữu của họ vì ngoài mộ của vua Shah Jahan và hoàng hậu, còn có một vài lăng mộ Hồi giáo khác.

Chủ tịch Hội đồng Waqf, ông Usman cho biết sẽ làm mọi cách để giành được Taj, kể cả lên đến Tòa án tối cao. Waqf còn đòi khoản 7% doanh thu hàng năm từ số du khách viếng thăm lăng mộ.

Ông Usman đe dọa nếu vụ việc không được giải quyết êm thắm, sẽ có thể dẫn đến một kết quả đáng tiếc như vụ tranh chấp ngôi đền Babri tại Ayodhya giữa hai bên. Ngôi đền này trước đây đã bị hàng ngàn kẻ quá khích theo đạo Hindu san bằng vì cho rằng ngôi đền được xây dựng trên nền đất của đền Lord Ram, một vị thần Hindu; vì vậy nó thuộc quyền sở hữu của họ. Việc đập phá ngôi đền đã gây nên một cuộc bạo loạn toàn quốc, làm ít nhất 2.000 người thiệt mạng.

Ông Usman cam kết sẽ không có gì thay đổi nếu Taj Mahal thuộc sự quản lý của người Hồi giáo vì Waqf chỉ thực hiện sự quản lý hành chính.

Khác với tuyên bố của Waqf, Hội đồng người theo đạo Hindu (VHP) cho rằng Taj Mahal được xây dựng sau khi kéo sập một ngôi đền Hindu thờ thần Shiva, một trong những vị thần quan trọng nhất của họ. VHP đề xuất công nhận di tích là một ngôi đền và cho biết tầng hầm bên dưới khu lăng mộ có các cột và đồ tạo tác của ngôi đền bị phá trước kia.

Waqf dự kiến sẽ có cuộc gặp với Viện khảo cổ vào ngày 20-5 để giải quyết việc này; và cho biết nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ tiến hành đưa vụ này ra tòa.

Tuy nhiên, theo nhà sử học Akhilesh Mithal, một chuyên gia về các di tích lịch sử Ấn Độ, thì việc cho rằng đã từng có một ngôi đền được xây trước Taj Mahal là không đúng. Ông Mithal có bằng chứng chứng minh rằng phần đất xây dựng Taj Mahal được mua lại từ một người dân. Trên bản đồ, nơi này trước kia chỉ là một khu vườn và chưa từng tồn tại một ngôi đền nào.

Ông Mithal khẳng định sẽ không tổ chức nào được phép sở hữu riêng Taj Mahal.

. Hiểu Nhi (tổng hợp)

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chính quyền thành phố Montreuil làm Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/05/2005)
Nhớ những lần gặp Bác  (18/05/2005)
Những chân dung biếm họa  (17/05/2005)
"Giờ vàng" cho phim truyện Việt  (17/05/2005)
Viếng Lăng Bác càng nhớ Bác   (16/05/2005)
Làm phim tư liệu về các nghệ sĩ sân khấu truyền thống  (16/05/2005)
Nghe lại những bài hát viết về Bác  (16/05/2005)
LHQ chiếu phim về bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ  (15/05/2005)
Nhớ những mùa xuân được gặp Bác Hồ  (13/05/2005)
Thơ Giao Yên, Trần Hoa Khá, Lê Ân  (13/05/2005)
"Quê hương Bình Định là khoảng trời nhớ, là sắc đậm trong tác phẩm của tôi"  (13/05/2005)
Vương mang hồn gỗ  (13/05/2005)
Lập dự án phục hồi Vườn cam Nguyễn Huệ  (13/05/2005)
Yến Vy không có mặt trong phim Trung úy  (12/05/2005)
Hoa đước đỏ- Chuyện về người tình báo anh hùng  (12/05/2005)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn